Các mẹ ạ,


Mình trước giờ luôn thấy may mắn vì có 1 người chồng hiền lành, thực thà và luôn lo lắng, quan tâm cho mình. Ảnh thực sự hiền lành, thực thà, chỉ cần trông bề ngoài đã toát ra điều đó, 10 người thì ai cũng nói vậy, thêm nữa lại khá khiêm tốn, biết cách cư xử, chín chắn trong suy nghĩ nên mình hoàn toàn an tâm và tự hào vê chồng mình.


Lúc mới quen mình cũng có kể chuyện mấy thằng bạn mình có bồ rồi còn lăng nhăng vớ vẩn, ảnh nói mấy thằng trẻ trẻ nó hay thích chứng tỏ mình, hồi bằng tuổi tụi nó anh quen bạn gái cũ của a a cũng có quen người khác. Ảnh thực thà nói vậy thì mình cũng tin và ko quan tâm nữa, cho là ai cũng có 1 tuổi trẻ bồng bột, quan trọng là giờ anh đã trưởng thành và biết suy nghĩ.


Ảnh có chuyện gì cũng kể cho mình, con này, con kia tán tỉnh ảnh ra sao, ảnh cũng hay tỏ thái độ ko đồng tình với những thằng bạn, đồng nghiệp, có vợ rồi mà còn bồ bịch lăng nhăng nên mình tin tưởng ảnh có mình rồi sẽ lo chăm lo hạnh phúc gia đình, hơn nữa gd anh là 1 gd rất có đạo đức, ko bao giờ ảnh dám làm những chuyện để mang tiếng cho ba mẹ và em út nhìn thấy hình ảnh ko tốt của mình. Nói chung thì nói ra dài dòng lắm nhưng đại loại mình tin tưởng vào chồng mình, và sự tin tưởng đó theo mình là có cơ sở chứ mình có học, thông minh, sắc sảo, ko có tin kiểu mù quáng đâu ạ.


Nhưng nói vậy chứ có tin mấy mình cũng phải có sự cảnh giác, 1 lần mình vào Chat History của ảnh với 1 người bạn thân (người này mình biết là rất đào hoa và lăng nhăng, nhưng ông xã mình khen là rất tốt bụng với bạn bè), thường 2 người vẫn hay liên hệ cafe, nhậu thôi chứ ko có vấn đề gì. Mình đọc được 1 câu thế này mà mình ko thể tưởng tượng do ông xã mình phát ngôn ra, đó là lời kể về party tất niên của cty ảnh, trong đó có nhân viên và rất nhiều PG bán hàng "Toàn là chân dài, có đi tăng 2 ở bar..., nếu khong phải rước con vợ t đi đám cưới về thì t hốt 1 con vô KS rồi", rồi trong 1 chat khác ảnh nhắc đến 1 nhà hàng "toàn chân dài". Mình ko quan tâm là ông xã của mình nói đùa cho vui hay là có cơ hội làm như vậy hay không nhưng mình ko thể tưởng tượng ảnh lại có thể phát ngôn ra 1 lời như vậy, cái tư tưởng vương vấn "chân dài, chân ngắn" kia thật là khó mà chịu đựng được với mình, từ lời nói đến hành động liệu cách nhau bao xa, liệu có 1 em chân dài hấp dẫn nào đó rủ ảnh "hành động nhanh" thì liệu ảnh sẽ gật đầu chăng, nhất là trong giai đoạn mình đang mang bầu rồi sau này sắp sinh (dù mang bầu nhưng mình vẫn rất cố gắng làm chồng thoả mãn hàng tuần, mỗi tuần cũng vài lần, ko để cho thiếu thốn). Thêm vào đó, ảnh hay có tính thích chứng tỏ mình với bạn bè, thể hiện qua việc khi nào nhậu là nhậu tới bến nên mình nghĩ là biết đâu bạn bè rủ rê, kích thích, ảnh chẳng tạm thời quên vợ 1 phút để mà nhắm mắt đưa chân. Vậy mà mình cứ tưởng từ ngày lấy vợ rồi ảnh sẽ ko bao giờ có tư tưởng như vậy chứ.


Các mẹ thấy đấy, đúng là chẳng tin ai được dù chúng ta có thấy chồng mình đàng hoàng, đứng đắn đến thế nào.


Về chuyện này, sau đó mình ko đề cập vụ Chat History nhưng có nói gần nói xa đại loại là trước kia anh thế nào e ko biết nhưng từ ngày lấy vợ rồi thì anh đừng bao h tơ tưởng chân dài, chân ngắn, gái gú dù trong suy nghĩ, lời nói chứ đừng nói đến hành động. Dĩ nhiên ảnh chối đây đẩy nói rằng ảnh chỉ có mình mình, thương và lo cho mình nhất. Mình hy vọng chuyện mình nói sẽ làm ảnh sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi có lời nói, hành động liên quan đến chuyện lăng nhăng gái gú phản bội mình. Hy vọng thôi chứ mình vẫn phải đề phòng các mẹ ạ, 1 mắt nhắm hờ, 1 mắt vẫn phải mở quan sát, ko nên tin tưởng ai ngoài bản thân mình ra.


Thêm nữa, trước kia có lần ảnh đua đòi theo bạn bè cá độ bóng đá WC, thua độ mất hơn 1 chai, mình biết chuyện làm um sùm, doạ méc ba má nữa thì ảnh làm lành nguyên cả buổi tối rồi hứa hẹn này kia đủ thứ nhưng ngay hôm sau mình check tin nhắn điện thoai thì thấy vẫn... đặt cược. Vậy đó, nên dù ảnh có hứa hẹn gì hay nói thế nào thì mình nghĩ mình sẽ luôn luôn phải đề phòng, giám sát chứ ko thể tin tưởng 100% được, dù đây là 1 ông chồng mà mọi người đều đánh giá là mẫu mực và mình mới đầu cũng nghĩ như vậy. Các mẹ cũng vậy nha, mình nghĩ là chị em mình ko nên tin tưởng chồng quá mà sau này có chuyện gì vỡ ra thì ngăn chặn ko kịp nữa.