Dành cho người thứ ba NT3 trải lòng, NT1 và NT2 làm quan sát viên thôi nhá ...
Topic của chị muatraimua đang dang dở thì bị khóa, chắc bác í không đủ can đảm viết tiếp. Em mở topic này dành riêng cho các bạn đã, đang và sắp làm NT3 thổ lộ, tâm sự, trải lòng, gì gì nữa thì tùy, có vài lưu ý nhỏ như sau:
1. Để tránh bị ném gạch, hehe, đề nghị post bài ngắn gọn, xúc tích, không thì dễ bị soi lắm :rolleyes:
2. Bác nào hay soi thì tránh xa topic này giùm em nhá, thoang thoáng, phiên phiến thôi, cho nó nhẹ đời :rolleyes:
3. NT1, NT2 được welcome, em cũng chả phải NT3 đâu ạ, em chỉ nghĩ cứ để cho NT3 tâm sự, họ viết, mình comment nhẹ nhàng, biết đâu lại giúp được cho ối gia đình hàn gắn, giúp cho ối "tình yêu lớn" tỉnh táo trở lại :rolleyes: