Dành cho các mẹ từng bỏ thai và có ý định bỏ thai- chuyện tâm linh
Chào các mẹ, hôm nay tôi muốn viết về chuyện tôi biết về những thai nhi bị bỏ hay do lý do nào đó bị sa sẩy. trước hết tôi muốn nói đây là điều từng xẩy ra với tôi và những người thân quen nên nó là có thật, tôi không bịa đặt. thứ 2 là nó có liên quan đến chuyện tâm linh thế nên mong những ng không tin vào tâm linh thì đừng bác bỏ, các bạn đọc còn hiểu thế nào thì tùy các bạn.
Với mong muốn gửi tới những người mẹ không may đã mất con khi con chưa hình thành hiểu để làm gì cho con để con không phải khổ khi ở thế giới bên kia.
Thứ nhất: mình xin được nói với mọi ng là mình có căn âm, thường xuyên có người nhà nhập vào( không cần cúng bái hay gì hết ) . chuyện những người đã mất như ông bà, các cụ nhập vào là chuyện thường, thế nhưng ở đây mình muốn nói đến những vong hồn của những người con chưa được hình thành và không được sống trong thế giới này.
Thứ 2 mình xin kể về những vong hồn mà mình đã gặp: Ví dụ như bác mình cúng bị sa sẩy 1 lần, cả nhà không ai biết ngoài 2 bác nhưng khi vòng lên thì đã nói rõ là con của 2 bác, chị ấy rất buồn vì bị bố mẹ bỏ, nói nhớ mẹ, nói là ở bên kia còn khổ lắm mấy gặp được ông bà nên mang về nhà cưu mang..... rồi con của chú, với cô mình cũng vậy....các anh chị nhập vào khóc lóc thương lắm, cũng may là được ông bà đã mất tìm thấy và đưa về với tổ tiên.
Rồi đến chuyện của mình, mình thật sự không có ý để mang bầu vì lúc đó đang uống thuốc để chữa u nang khi phát hiện có bầu khoảng 4 tuần. mình đau khổ phải bỏ bé, cũng nghĩ rằng 4 tuần chưa có gì nên không sao. nhưng cách sau đó 1 năm con đã tìm về mình các bạn ah, con nhập vào mình rồi gọi bà nội,
-con: bà ơi, cháu đây bà biết cháu là ai không?
-mẹ chồng: cháu ha, bà không biết
-con: cháu đây, cháu là con mẹ A bố B đây
Mẹ chồng : khóc.... sao cháu về được đây
- con: cụ đưa cháu về, bà có gì cho cháu ăn ko? cháu đói lắm.. cháu ở dưới đó khổ lắm ... chân cháu đau không có dép đi.....
mẹ chồng: mang sữa và bánh ra để trên bàn thờ, cháu lại ăn đi... bà mua cho cháu đây.. bà và bố mẹ thương cháu lắm nhưng vì hoàn cảnh mà vậy thooii cháu ơi....
- Con: Mẹ ko thương em, sao mẹ bỏ em.....mẹ không thương em phải j=ko bà? ( dù con nhập nhưng đầu mình vẫn tỉnh để nghe)
_ Con: con muốn về nhà, bà xin các cụ cho con về với, bà đặt tên cho con đi......
- MC: vái lạy các cụ xin đưa con mình về với tổ tiên, rồi đặt tên cho bé.........
Sau khi có tên con vui lắm các mẹ ah. con xin bà lần sau mua cho con kẹo với sữa giống anh.........
Khi con đi rồi mình tỉnh lại, cảm giác lúc đó thật đau, đau lắm các mẹ ah. mình ko cố ý bỏ con. đúng là tội lỗi.... chỉ biết xin con tha thứ.
Thứ 3 mình muốn gửi tới các mẹ đã có gia đình nhưng không may phải bỏ con, các mẹ muốn con mình được về với ông bà tổ tiên thì khi làm lễ trên bàn thờ hãy xin các cụ đưa con về, đừng để các con vất vưởng không nơi ở.
Những người chưa có gđ mà bị lỡ thì nên đưa vào chùa , gửi vào đó để con có nơi đi chốn về.
còn những người chưa hay đang có ý nghĩ bỏ con thì háy suy nghĩ lại.........
Khi viết ra những dòng này, lòng mình thấy nhẹ hơn, giống như thú nhận một việc làm tội lỗi. viết ra nỗi lòng để con mình hiểu cho mình rất yêu con nhưng vì lúc đó do uống thuốc quá nhiều , nếu để con lại sợ ảnh hưởng con ........