Đang Thật sự bế tắc về mọi thứ. Tình cảm.thiếu sự cảm thông của bạn đời
Vợ chồng mình đã sống với nhau được 10 năm.năm nay mình 29 tuổi. Vợ 27 tuổi. Có được 1 trai 1 gái . Đứa cả là con gái năm nay học lớp 2.còn em mới đi mẫu giáo 3 tuổi. Trong 10 năm qua Vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn tích góp cũng đã có nhà riêng .cả hai đều rất vui vẻ ,nhưng dạo gần chuyện chăn gối không được như ý muốn. Mình là đàn ông nên mỗi khi có nhu cầu sinh hoạt vợ chồng mình đều là người chủ động trước.đã rất nhiều lần mỗi khi mình làm tới cô ấy đều làm ngơ như không có chuyện gì. Mắt cứ gián vào điện thoại và cứ như vậy mình cảm thấy chán nản tụt hứng chẳng còn muốn gì nữa.
Vợ chồng mình lấy nhau là do bố mẹ sắp đặt chứ không phải yêu nhau. Nhưng sống với nhau cũng khá hợp được khoảng 70/100%.
Mọi người cho mình một lời khuyên mình nên làm thế nào a. tiếp tục hay dừng lại..?