Các chị thân,đã mấy tháng rồi em mới lại ngồi viết nên tâm sự của mình.sau những biến cố trong gia đình:chồng phản bội,đòi chia tay,em đã cố níu kéo để rồi sống một cuộc sống chịu đựng lẫn nhau,khi đã không còn tình yêu va không còn chấp nhận được nhau cả hai đứa đều tự nguyện ly thân,chỉ mấy tháng nữa thôi em sẽ là một SM,vì cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn.Ở tuổi 25,khi các bạn em có đứa còn chưa kịp có người yêu thì em đã là người phụ nữ có một đời chồng và một đứa con trai.Hiện tại em đang sống với ông bà ngoại,tinh thần đã ổn định,không còn đau khổ vì con tim dã chai sạn với những đớn đau.Nhưng sự cô đơn về tâm hồn thì thật khó để vượt qua,em thèm khát một gia đình hạnh phúc,mỗi khi đêm về là mỗi lúc em sợ hãi,sợ hãi sự cô đơn lạnh giá trong tâm hồn mình.Và người đàn ông đó đã đến thật tình cờ,em quen anh ấy trên một forum dành cho những người đã từng dang dở và có cuộc sông không hạnh phúc trong hôn nhân.em và anh ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều,như hai con người cùng cảnh ngộ thì rất dễ chia sẻ va đồng cảm với nhau.và rồi cứ thế những tin nhắn,những cuộc điện thoại khiến em và anh ấy xích lại gần nhau hơn.rồi anh ấy hẹn gặp em(chúng em ở chung một thành phố,nhà chỉ cách nhau chừng 2 cây số)sau vài lần gặp gỡ anh ấy ngỏ lời với em:xin được chăm sóc mẹ con em,va xin cho anh ấy cơ hội để được bảo bọc cho em và con.(vì vợ anh ấy đã mất cách đay 5 năm và hiện tại anh ấy đã có một bé trai 6 tuổi)thật sự tiếp xúc với anh ấy em cũng có cảm tình nhưng chỉ là sự thương cảm cho hoàn cảnh của anh ấy,và một chút là do e thiếu thốn về mặt tình cảm trong thời gian này.ngày nào anh ấy cũng nhắn tin,gọi điện,quan tâm em,em vẫn giữ thái độ bình thương và chưa trả lời gì với anh ấy cả?nhưng các chị ơi,em đang trong thời gian ly thân,làm sao em có thể nhận lời và đem lại cho anh ấy một tình yêu trọn vẹn được phải không các chị?và liệu rồi người đàn ông này có đáng tin hay không hay lại là một kẻ trăng hoa như chồng em thôi?có chị nào ly hôn và kết hôn lại lần hai chia sẻ kinh nghiệm cho em với?phải làm sao để cuộc hôn nhân sau lần thứ hai không lăn vào vết xe đỏ như lần trước hả các chị?và em có nên chấp nhận tình cảm của anh ấy trong thời gian này không?giúp em với nhé!