Chào cả nhà,


Mình lại vào đây để xin ý kiến của mọi người. Chuyện là mình và chồng đã ly thân 1.5 năm nay, trong khoảng thời gian đó, chẳng ai quan tâm đến ai, vẫn sống chung nhà, người tầng 2, kẻ tẩng 3, vẫn cùng nhau thay phiên chăm sóc con.


Trong thời gian đó, mình đã nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng chồng ko đồng ý và có nói chờ con lớn hơn đã. Con mình sinh năm 2006.


Chồng cũng đã từng đưa đơn ly hôn cho mình, mình cũng đã ký nhưng sau đó chồng chẳng làm gì với tờ đơn đấy cả.


Mình dự định sau Tết này sẽ chuyển ra ngoài, hy vọng xa hẳn ra thì sẽ giải quyết được mọi việc.


Mình cũng có bạn trai, anh ấy vợ mất, 2 con, đứa đầu đã đi du học, đứa thứ 2 năm sau cũng đi tiếp. Về tài chính thì anh ấy đủ sức lo cho con và mình. Mình cũng làm liên doanh và có công ty riêng nên cũng ko lo chuyện tài chính.


Vấn đề là tự nhiên chồng mình quay ra xin lỗi và làm lành, năn nỉ mình quay lại, làm đủ mọi thứ để mình mủi lòng.


Chồng xuống xin lỗi ông bà ngoại, nấu cơm giặt giũ …. Làm tất cả mọi việc.


Nhưng lòng mình thấy trống rỗng lắm, mình vì thương con mà cả năm qua cứ năng lên đặt xuống cái chuyện ly hôn. Mâu thuẫn của vợ chồng mình nó cứ mỗi ngày 1 tý, ko chia sẻ được với nhau nên khi có chuyện lớn nó bùng lên.


Chồng nợ nần gì đó, ko nói cho mình, chủ nợ đến mình mới biết chồng cầm cố nhà. Mình và mẹ chồng cùng nhau trả khoản nợ 400tr của chồng. Trước đó, 2 vợ chồng cũng đã căng thẳng chuyện tiền nong do chồng sang ông bà nội vay tiền nhưng nói dối là vay cho mình làm ăn.


Trong thời gian ly thân, chồng có nói với mọi người lý do ly thân mình là do mình hành xử quá đáng với chồng. Mình đứng trên tầng 2 ném chìa khóa xe ô tô xuống tầng 1 cho chồng, mà thực sự là mình cũng ko nhớ là mình làm thế trong hoàn cảnh nào.


Anh bạn trai của mình thì đứng ngồi ko yên khi biết chồng có ý định quay lại. Anh ấy đến với mình cũng được 14 tháng rồi, cũng rất hiểu nhau và có ý định nghiêm túc.


Hôm qua mình lấy hết can đảm để nói với chồng là mình vẫn muốn ly hôn, mình thấy mình ko còn tình cảm gì nữa, mình mong chồng đừng lôi kéo ông bà nội ngoại vào chuyện này. Chồng ậm ừ qua chuyện nhưng sang nay vẫn hớn hở chào mình trước khi đi làm.


Mọi người cho mình lời khuyên với nhé, mọi người cứ thẳng thắn góp ý, mình sẽ lắng nghe tất cả để có quyết định đúng nhất.