Tình hình là vợ chồng em lấy nhau cũng được 6 năm rồi, có con gái 5 tuổi. 6 năm lấy nhau rồi mà lương công chức của hai vợ chồng không thể mua nổi cái nhà. Hết dọn qua ở nhờ nhà mẹ chồng lại dọn qua ở nhờ mẹ em vì khi thì em không chịu ở chung với mẹ chồng khi thì chồng em lại không chịu kiếp "chó chui gầm chạn". Kết quả là giờ hai VC phải thuê nhà ở riêng cơ mà cũng vã quá. Lương hai người cũng khoảng 10 triệu thuê nhà chi tiêu xong chả dành dụm được đồng nào. Biết bao giờ mới có nhà riêng đây.:Sad:


Nói dài dòng thì thành ra nói dở. Em vào thẳng đề nè. Nói thực là nhà mẹ em cũng khá giả, hiện có căn nhà 2 mặt tiền tại chợ và dãy phòng trọ cho thuê. Nhà em có 3 chị em, chị em cũng đã có chồng có nhà ở GV (mẹ em vay tiền ngân hàng và trả dần cho chị), kế đến là em cũng đã có chồng nhưng mẹ em giận không cho gì vì nhà chồng em lúc trước có hứa cho VC em căn nhà ở gần nhà mẹ chồng. Nhưng sau khi VC em bỏ tiền sửa chữa xong căn nhà đó thì mẹ chồng tự ý cho đứa em trai chồng dọn đồ sang ở mà không hề hỏi ý kiến em. Mẹ em biết chuyện nên bảo sẽ không giúp gì cho em, để nhà chồng thấy VC em khó khăn mà suy nghĩ lại. Thành ra đến giờ vẫn kiếp thuê nhà. Em còn có thêm thằng em trai mới học lớp 9 (do ba mẹ ham vui nên hơn 40 tuổi lòi thêm 1 cục). Bố em đã mất rồi. Mẹ em nói giờ tất cả chỉ tập trung cho thằng út thôi. Có căn nhà trọ 20 phòng cho thuê diện tích 9x20, khi nào em trai lớn sẽ bán cho em đi du học. Khi nào em học xong về thì căn nhà sẽ cho VC em trai em và mẹ em ở chung. Em tủi phận mình quá. Em đang có ý định nói với mẹ xin 4x20 nhà trọ đó về xây 1 trệt 2 lầu với 10 phòng trọ vừa ở vừa quản lý thu tiền giùm cho mẹ. Mỗi tháng đưa cho mẹ em thêm 5tr, trong vòng 10-15 năm. Như vậy có quá đáng không các chị. Tư vấn giúp em với. Ước mơ có nhà riêng đang cháy bỏng trong em. Cám ơn các chị nhiều!:Rose::Rose::Rose::Rose: