GỬI TỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀ "TRỤ CỘT" GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG PHỤ NỮ GIỎI HẾT PHẦN NGƯỜI KHÁC
Thứ nhất: Đàn ông đa số là phái yếu, quá lười, bám váy vợ, chứ chẳng phải trụ cột, chỗ dựa gì
Một ngày có 24 tiếng, 2 vợ chồng đều đi làm như nhau, nhưng chồng thì ngủ đến 7h sáng, vợ đã phải dậy sớm, lo cơm nước, con cái cho nó đi học, ủi đồ cho chồng đi làm. Chiều về lo rước con, đi chợ nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt giũ, dạy con học, chị nào làm giáo viên còn phải soạn giáo án đến khuya mới đi ngủ.
Còn đàn ông các anh, là trụ cột gia đình, đi làm 8 tiếng về còn cafe cà pháo, dạt vô quán nhậu, về đến nhà có khi xe không thèm dắt vào, nằm vật lên giường vợ phải thay đồ cởi giày cho đi ngủ. Không nhậu thì cũng về ngồi treo mỏ chờ cơm. Thử hỏi 1 ngày làm được bao nhiêu mà đòi làm trụ cột cái gia đình này. Cái đó là trụ cột của bàn nhậu chứ trụ cột gia đình gì, trăm việc vợ làm hết, thử đổi lại 1 bữa các anh là phụ nữ xem nó thế nào.
Thứ 2: Cho mình cái quyền được trăng hoa, lả lướt chọc ghẹo các em xinh tươi ngoài đường
Các ông bảo vợ khó tính còn bồ ngon ngọt? Hầy, ngày xưa tán vợ cũng mòn mấy đôi dép tông, qua bao nhiêu vòng rồi đánh bại bao nhiêu thằng mới tán nổi vợ. Hồi ấy, có con nào ngon ngọt, hấp dẫn hơn vợ sao không lấy nó đi. Cứ đòi lấy bằng được vợ làm gì? Rõ khổ. Vả lại vợ lúc đó chỉ mỗi việc yêu, ăn và ngủ, nhàn tênh như thế thì lúc nào chả ngon ngọt được. Các ông cứ thử lấy nó về xong nhồi một đống các mối quan hệ: gia đình nội ngoại, vợ chồng, con cái rồi công việc, xã hội vào đầu nó xem nó có ngọt nổi nữa không?Bận bịu suốt ngày có phải rảnh rỗi chỉ biết đi chơi và làm đẹp như mấy con kia đâu mà ngon ngọt được nữa”. đi ngoại tình xong còn về đánh vợ, chưa kể cờ bạc ( những loại này thì hết thuốc nên không nói đến)
Cái lạ, đàn ông ra ngoài ngoại tình thì người ta bảo như vậy còn có thể tha thứ được, có người còn cho là bình thường. Thậm chí có người nói thằng nào mà ko biết gái ngoài đường thì éo phải đàn ông. Còn đàn bà thử 1 phát là bị cho là con đĩ, lăng loàng, mất nết. Cũng con người với nhau mà sao phân biệt đối xử quá vậy. Nếu vậy các anh có khác gì đĩ đực.
Điền tàn nhẫn nhất với vợ thật ra không hẳn là khi chồng bội bạc nghĩa tình, vụng trộm với người đàn bà khác. Tàn nhẫn nhất chính là khi sự vô tâm của đàn ông dần trở nên hiển nhiên như hơi thở, nhưng lại là khí độc dần giết chết tâm can đàn bà. Đàn ông bận rộn sáng tối thật, nhưng đàn bà cũng phải quần quật cả ngày đủ 8 tiếng ở chỗ làm. Về đến nhà, đàn ông bình thản nghỉ ngơi, đàn bà lại lao vào cuộc chiến với con cái, bếp núc. Rồi đàn ông lại thẳng thừng cười nhạt, chuyện đàn bà có gì mà than?
Đàn ông vai rộng lưng dài, nói to làm lớn thế nào lại không giúp được những việc của đàn bà thì có đáng để làm đàn ông? Đàn ông hiểu biết cả thiên hạ, lại không hiểu hết lòng dạ vợ mình, có gì hay? Đàn ông giỏi giang hơn thua với người ta, vậy mà không giỏi thương vợ thì được gì?
Vợ các ông ấy mà. Bố mẹ sinh ra nuôi lớn còn chưa biết đã kịp báo đáp ngày nào lại Giành cả 1 cuộc đời yêu thương các ông. Đến nhà mang nặng đẻ đau sinh con đẻ cái,lo nội lo ngoại, chăm sóc bố mẹ các ông như bố mẹ mình chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ để các ông mang ơn cả đời mà sống rồi.
Đừng có chê vợ xấu, có xấu cũng do mấy ông mà ra, giờ đổi lại các ông đi làm về lao vào việc nhà, con cái còn tụi tôi đi làm về ghé các spa, cafe với bạn xem có đẹp không. Bởi vì các ông quá tệ, còn hơn chữ tệ. Dù sao mình cũng được gọi là phái mạnh, vậy mà tìm cách trốn việc, đẩy biết bao nhiêu việc cho vợ. Vậy đứa nào mới là phái mạnh là trụ cột gia đình?
Các ông bảo phụ nữ không hiểu được cái khổ của đàn ông, các ông đi nhậu là vì phải tiếp đãi bạn bè, khách hàng để ký hợp đồng, phải lo bao nhiêu thứ như là làm lấy tiền cuối tháng gửi ba mẹ. Vậy phụ nữ cũng đi làm, cũng gặp khách hàng cũng ký hợp đồng vậy, phụ nữ cũng có bố mẹ vậy, cũng có khó khăn và gánh nặng công việc vậy
Còn phụ nữ của tôi ơi, 1 phần là do bản chất đàn ông họ hư, họ lười. 1 phần là do phụ nữ mà ra đấy. Bởi vì phụ nữ quá giỏi, giỏi hết phần của các anh.
Phụ nữ biết nhiều, biết lắm thì khổ nhiều chứ sung sướng gì, từ sáng đến tối sấp mặt vào công việc, đến tối lại ngẩng mặt lên trông khác gì con quạ rụng lông không? đến lúc áp lực mệt mỏi khóc lóc có ai hộ cho không? nhiều đứa con gái có cần làm gì đâu, lười thối thây ra. Nay vui chỗ nọ, mai chơi chỗ kia, bar bủng rủng rỉnh, ngày ngủ tối lên đồ rong phố, giận dỗi õng ẹo tí là các anh dai lại nịnh bằng cách đi du lịch đó đây. Đàn ông ý mà, họ chỉ thể hiện bản lĩnh đàn ông với mấy em thỏ non, nai tơ thôi, còn mấy chị sành sỏi, cái gì cũng biết thì lấy đất đâu cho mấy bố thể hiện nữa?.Sấp mặt từ sáng đến tối đến lúc ngẩng mặt lên thì chồng mình cũng đang thể hiện bản lĩnh đàn ông với một em thỏ non khác thì lại khổ. Nhưng mà, mọi thứ có thể tỏ ra không biết cũng được, nhưng phải BIẾT KIẾM TIỀN nhé!. Tiền để sống, để làm đẹp, báo hiếu cha mẹ, tiền để nuôi con. Chứ xây nhà cho to vào rồi lao đầu đi kiếm tiền trả nợ, trả nợ xong đến lúc được hưởng thụ, nhỡ đau ốm bệnh tật, ung thư chết đi thì...hỡi ôi còn đâu 2 từ: Hưởng thụ. Lúc ấy lại có người khác hưởng thụ thành quả phấn đấu cả đời của mình.
Bài viết này không muốn vơ đũa cả nắm, chỉ là muốn cảnh tỉnh các ông chồng vẫn đang còn ảo tưởng