Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Chồng ơi, đêm qua em nằm nghĩ và thấy rằng câu này cũng đúng thật anh nhỉ . Có thể không đúng với gia đình khác, nhưng nó chuẩn không cần chỉnh với vợ chồng mình :42: .
-----
Bình thường, sau giờ đi làm em chỉ thích ở nhà chơi game ( rảnh rỗi quá do chưa có baby mà ) , em không muốn đi đâu chơi cả ... và xấu tính nhất là em cũng muốn anh như thế . Em muốn anh đi làm về thì chỉ ở nhà chơi với em thôi . Anh đi uống cafe 1 lúc với mấy người ở công ty em cũng khó chịu . Rồi nếu anh có xin đi ăn uống buổi tối với mấy anh em làm cùng, thì chắc lúc đó mặt mũi em chắc trông khó coi lắm anh nhỉ :75: . Em còn quái đản hơn đó là em không thích anh đi nhưng anh có rủ em thì em cũng không thích đi nốt vì em chỉ khoái ngồi nhà chơi game và đọc truyện thôi . Vậy cho nên khi anh đi với bạn thì anh cứ phải về sớm ,vì lo " em giận dỗi, ngồi dỗ em mệt lắm ( nguyên văn của anh nhé ) , và cả vì anh lo em ở nhà một mình buồn " .... mặc dù em đâu có buồn gì cơ chứ . Chỉ là em ích kỉ , không muốn anh đi chơi trong khi em phải ngồi nhà thôi :16: .
Và nếu anh đi uống rượu quá chén 1 chút, về muộn sau 11h là anh chết với em :7: . Dù anh anh có say đến thế nào đi nữa thì lo ngồi mà xin lỗi, dỗ dành em và thề thốt là không có lần sau nhé ... nếu không thì đừng hòng mà ngủ được yên với em đêm đó . Em sẽ ngồi lải nhải cho đến khi nào anh không chịu nổi, phải tỏ thái độ ăn năn, đau khổ vì đi chơi về muộn thì em mới ngưng . Mà thường thì phải 1 tiếng sau em mới hạ hoả anh nhỉ .
Vậy nên anh ít ra ngoài ăn với bạn bè lắm . Anh hay bảo chỉ ăn cơm vợ nấu anh mới ăn được . Trong khi thật ra vợ chồng mình đi ăn hàng suốt vì em rất lười nấu cơm :19: .
-----
Thứ 7 hôm trước , lớp cấp 2 của em họp lớp . Em rủ anh đi ( rủ vậy thôi, chứ em cũng chẳng khuyến khích anh đi, anh quen ai đâu mà đi :24: ) . Anh bảo luôn là anh không đi, để em đi 1 mình cho thoải mái , anh ngồi nhà làm cho xong việc để kiếm tiền cho em tiêu :5: .
Hôm đó ăn uống xong, đi hát karaoke đến tận 12h đêm mới về . Em thấy lạ là sao anh không gọi điện nhắc em về sớm . Thế là trên đường về em nghĩ chắc anh ngủ khò rồi . Về đến nhà thấy anh vẫn đang ngồi làm việc . Thấy em về, anh ra dắt xe cho em, hỏi em đi chơi vui không . Em hỏi sao anh không gọi điện thì câu trả lời của anh là " anh muốn em đi cho vui vẻ, đi cùng với cái Linh, nếu có chuyện gì thì nó đã gọi điện cho anh ... anh biết là em đang vui nên anh không giục về " .
Em bảo anh là tháng sau bọn lớp em rủ nhau đi chơi 2 ngày, anh có đi không . Anh bảo không, em cứ đi đi, anh sẽ gọi Tú ( anh họ em, chơi thân với anh ) qua ăn cơm cùng và tiện thể dạy Tú 1 vài việc của công ty anh luôn . Anh bảo em nên ra ngoài chơi với bạn, chứ cứ cắm đầu chơi điện tử suốt, hại người lắm .
Giờ thì em đã biết em thật là ích kỉ và xấu tính , em sẽ sửa đổi tính dần dần anh nhỉ .
-----
Đàn ông nông nổi giếng khơi , đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu .
Các mẹ trên wtt hãy vào kể 1 kỉ niệm gì đó khiến mình phải thua kém chồng mình trong suy nghĩ đi nào .