Đọc bao nhiêu bài đăng trên forum này, thấy các ông các bà thi nhau ngoại tình, thi nhau mắc lỗi, không cờ bạc thì cũng YSL, vv và vv. Các ông các bà bàn nhau, hỏi nhau cách giữ vợ giữ chồng, hay tìm cách bỏ vợ bỏ chồng. Mấy tháng nay, nhà sinh chuyện, tôi cũng đang băn khoăn mình có nên đi theo phong trào hay không. Hay cứ một mình một chợ, nghĩ cũng chán.


Trường hợp của tôi đầu đuôi thì như thế này http://www.webtretho.com/forum/f188/ly-hon-la-khong-the-tranh-khoi-1277233/


Cứ tưởng đã an bài đi theo vết xe đổ như bao nhiêu người đi trước, vì con mà cứ nhẫn nhịn chịu đựng, nuôi con khôn lớn thành người. Bỗng nhiên mấy hôm nay thấy chịu hết nổi. Sông có lúc người có khúc, cả 3 khúc của tôi đều chịu hết nổi.


Chiều nay vừa phá ngang qua quán làm vài chai, đang tây tây, muốn lập cái top này, để mọi người ném đá giúp cho tôi xem đàn ông ngoan, như tôi, thì được gì?


Đàn ông ngoan, hay còn gọi là đụt, là đàn ông chăm chỉ chịu khó, không xấu trai cũng không đẹp trai, kiếm tiền vì gia đình, không cờ bạc, không nghiện rượu/bia (thỉnh thoảng làm một vài chai bạn bè thôi), không nghiện thuốc lá (nặng), không la cà quán xá, không bia ôm, không em út, không (thèm) đánh vợ, yêu vợ thương con, có việc làm ổn định, gia đình tử tế, hết lòng vì gia đình mình, vì gia đình vợ, không yếu sinh lý, không học và bắt vợ làm theo phim xxx, đủ cởi mở để cùng vợ thử nghiệm và cùng nhau "đi đến nơi về đến chốn", có học vấn, có chí khí, được bạn bè đồng nghiệp nhân viên nể trọng quý mến, ra đường không bắt nạt ai, cũng không để ai bắt nạt mình, sống gương mẫu vv và vv.


Đàn ông ngoan như thế, đúng chỉ có đụt. Đụt mà không biết hay không nhận mình đụt, cứ tưởng thế là hay. Đang yên đang lành, đùng một cái, bỗng nhiên dính chưởng, tự hỏi mình loser ở cái gì. Giá mà mình hư hỏng, phá phách, giờ chết cũng đáng, đằng này.


Thế là sau 6 năm đau khúc trên, 4 tháng đau khúc giữa, hơn 6 tháng khúc dưới không được phát nào, tôi tự hỏi rồi mình sẽ đi đến đâu. Ngoan hay không có còn nghĩa lý gì không. Con cái có phận con cái. Tôi ước giá có vòng tay chào đón khi mình về đến nhà, có người cùng mình đi dạo khi đêm xuống, chia sẻ những khó khăn trăn trở và niềm vui trong cuộc sống, nhắc mình uống thuốc đúng giờ, trông mong mỗi khi mình về nhà muộn, mỗi đêm cảm thấy có hơi ấm bên mình, nghe được hơi thở ấm sát bên tai, được cảm nhận một cơ thể ấm nóng trong vòng tay...Vì thế thề có Chúa, nếu bây giờ có bất cứ một người đàn bà nào xuất hiện bên tôi, xấu đẹp, già trẻ, vì tiền hay không vì tiền, không quan trọng. Tôi chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay chào đón, sẵn lòng chia sẻ cuộc đời. Giờ tôi mới thấm sao người ta đi ngoại tình, đi ăn bánh trả tiền.


Có ai thích đàn ông ngoan, tức đụt không, có tôi đây, tận hưởng đi, kẻo mai người vừa ngoan vừa đụt này thay đổi tính nết, hư hỏng như bao nhiêu người đàn ông bình thường và không đụt khác, thì có tiếc cũng chỉ biết tiếc mà thôi (quyết định rồi, nhất định không làm người ngoan nữa, làm người hư, không có tiếng thì còn có miếng, đói còn có cái mà xơi). Đang tây tây đây, biết đâu lúc tỉnh lại, lại nghĩ khác.


Mà trên forum này, cuộc sống này chắc hẳn cũng có nhiều ông đụt tương tự như tôi, ném vài rổ đá cho tỉnh ngộ cái bà con ơi!