Một buổi sáng thảnh thơi ngày đầu năm đi làm, lọ mọ vào 1 diễn đàn và đọc được những dòng tâm sự chia sẻ rất thật của đàn ông về "Đàn bà đã cũ", nghe mà đau lòng quá:


Còn đàn bà cũ á, xin lỗi các mợ nhé, có gia đình không giữ, ly hôn rồi thì mong ngóng lấy ck nữa làm cái gì, em là em dứt khoát không lấy đàn bà cũ, vì sao á, em không tiện nói ra đâu, nếu cụ nào định lấy đàn bà cũ thì cứ PM em cho biết lý do, nghe xong chả chạy mất dép ý chứ.


Em chỉ nhớ có lời khuyên của một bà chị em quen, hiện nay bà ấy đang làm hàm vụ trưởng ở bộ tiền như thế này: Em ạ, đàn bà tử tế buộc phải ly hôn họ sẽ không đi bước nữa, họ ở vậy nuôi con thôi. Vì họ là đàn bà tử tế nên họ đã cháy hết mình trong hôn nhân lần 1 rồi, họ sẽ k lấy ck nữa và họ ở vậy để yêu thương con, họ hiểu con họ sẽ buồn ntn khi mẹ đi lấy ck, còn người nào vừa ly hôn đã đi kiếm ck thì họ chủ yếu chỉ biết sống cho bản thân thôi, họ không thương con họ.... đại loại là dài lắm he he


Bạn gái em sau khi kể lể một hồi thì chốt lại là em ấy chủ động bỏ chồng, rất dứt khoát. Cuộc đối thoại sau đó thì đại loại thế này.


- Gia đình là thiêng liêng, ai chủ động phá vỡ nó thì phải chịu hậu quả nặng nề.


- Vậy anh còn chơi với em làm gì?


- Giải trí- Em đáp


Thế là bạn ấy bỏ về, chặn Zalo Za liếc, bây giờ tự bỏ chặn, thỉnh thoảng lại lên mạng ngoáy mông phát cho em nom thấy, nhưng với em bạn ấy là vô hình


Em kể cho cụ 2 trường hợp điển hình mà em gặp


1. Đó là một cô bé sn 84 là bác sỹ.


Lúc gặp em, cô ấy bào mới ly hôn được 1,5 năm. Kêu cô đơn này nọ, và bảo phải ly hôn ck vì anh ta cờ bạc, mình đã nghi nghi vì anh ck cũng là bác sỹ, công việc vẫn đang ổn.


Tìm hiểu sâu tý thì cho đến khi gặp em cô ta đã kịp cặp với 2 bạn cùng tuổi và một bạn hơn 3 tuổi.


Em hỏi vì sao cặp lắm thế, thì cô ấy nói, em cũng phải cần có hp của mình chứ


Em cảm thấy hơi tởm lợm, thế thì khác mẹ gì cave.


Thế thì xin hỏi các mợ, đó là đàn bà cũ hay đàn bà nát????


2. Trường hợp thứ 2 em gặp là một cô gái nuôi một đứa con gái 7 năm


Gặp em thì khẳng định như đinh đóng cột là, từ ngày ly hôn ck em ở vậy nuôi con, k yêu đương gì cả


Thế mà sau có 3 lần gặp mặt, em rủ đi nghỉ mát ngoài tỉnh với em cô ta đi luôn. Xuống đến nơi, em sợ bị úp nên nói dối sếp gọi về gấp nên phải về (có nhờ bạn giả vờ gọi giục)


Sau em điều tra ra thì cô ta bị ck bỏ kh phải lý do như cô ấy nói, và trước khi đến gặp em cô ta đã kịp ăn mấy con chim non có, già có nhưng upd hụt


3. Trường hợp thứ 3. Một cô sn 87 làm HM ở một công ty liên doanh


Mới gặp em 2 làn sau vài lần chat chít là nói muón có mái ấm cho con... rồi rủ em về nhà cô ấy sống thử


....


Nhiều lắm.... toàn đàn bà nát chứ cũ cái khỉ gì


Và 100% các chị đó đều nói ly hôn vì ck mình tệ bạc nọ kia..... và em đã có vài lần gặp ck họ để hỏi thì lý do khác hẳn.


Đã buộc phải ly hôn thì người phụ nữ tốt họ sẽ thương con mà ở vậy chăm con, bởi họ hiểu, nếu họ lấy ck thì coi như con họ, vốn đã mất 1/2 gia đình thì giờ mất nốt. Em đã gặp mấy chị sau ly hôn vì bắt buộc phải ly hôn vì ck đòi vậy, họ không lấy ck 10 năm nay, em hỏi họ sao k đi bước nữa, họ bảo, con chị đã mất bố rồi, giờ chị sao để con mình mất cả mẹ nữa, vì chị lấy ck sẽ phải lo cho ck, cho con mới cùng ck.... thì con chị sẽ tổn thương ra sao.


Đó, người ta đáng trân trọng ở chỗ đó. Còn ông ổng kêu lên, tôi cần phải có hp cho tôi, xin lỗi nhé, đó là tiếng kêu ngụy biện cho thói ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Và cũng chỉ vì cái tính đó nên mới húng chó lên mà đòi ly hôn ck.


Hoang đường! Chẳng có thằng đàn ông nào đủ yêu thương để có thể thương con mình như con đẻ của nó cả, nên nếu muốn tìm thằng nó chăm sóc cho con mình thì chỉ có thằng bố nó thôi.




Bắt đầu sang giai đoạn hậu li hôn, cơ hội nào mở ra cho người phụ nữ đã qua một lần đò?


Đọc còm của các cụ phía trên, em thấy thật sự vẫn còn nhiều thành kiến đối với người phụ nữ đã li hôn.


Tan vỡ gia đình có muôn vàn lý do, vì sao người phụ nữ lại chịu nhiều điều tiếng, và khó đi bước nữa hơn đàn ông? Phải chăng người phụ nữ có lỗi lớn hơn do không giữ được gia đình? Hay vì người phụ nữ đó đã thành gái già và xấu rồi? Người phụ nữ sau li hôn thiệt thòi hơn đàn ông, vậy nên chăng họ cố mà chịu đựng gia đình lạnh lẽo cho đỡ mang tiếng li hôn.


Trích nguồn: https://www.otofun.net/threads/hanh-xu-the-nao-sau-ly-hon-voi-vk-ck-cu.1120971/