webtrethoBạn tôi có yêu một người nhỏ tuổi hơn 5 tuổi, cô ấy rất yêu và chăm lo cho anh ta, yêu gần giống như tình chị em. Bạn ấy dám ăn chay cả tháng trời để cầu sinh phật trời gia hộ cho anh ta tai qua nạn khỏi. Vậy mà đáp lại sự lạnh lùng vô cảm. Thích thì tìm không thích thì mất dạng. Tuổi xuân ngày càng nhanh chóng qua mau, gia đình ai cũng hối thúc. Và một ngày đẹp trời mẹ bạn ấy dưới quê gọi lên muốn bạn ấy lấy chồng. Đề nghị giới thiệu cho nó một người con trai lớn hơn vài tuổi là dân tha phương làm theo công trình, công trình đâu thì đi theo đó. Ai cũng khen ngợi vì sự hiền, nhanh nhẹn hòa đồng hoạt bát vui vẻ với mọi người. Rồi bạn tôi cũng chiều theo sự hối thúc của gia đình sắp xếp một ngày nhà có đám giỗ và có mời anh đến, để tiện gặp anh ta. Thật bất ngờ với hình mẫu người vừa quê, lừa lúa. Bạn tôi cười thầm trong lòng là gu này sao mà hợp chứ. Nhưng nể cả gia đình nên cũng nói chuyện qua loa chứ không từ chối thẳng thừ, sợ người ta ngại và đó cũng là lời gia đình ý kiến trước khi bạn tôi về gặp. Rồi một ngày cũng đã qua không để lại ấn tượng gì cả. Tưởng chừng kết thúc từ hôm đó. Nhưng không hiểu sao anh ta cứ gọi cho bạn ấy hoài, cho dù nhiều lời cộc lốc khó chịu mà bnaj tôi dành cho anh. Đúng là mưa dầm thấm lâu là chính xác nhất. Vì bởi nói chuyện nhiều sinh cảm tình mến nhau. Rồi bao nhiêu tác động từ bên ngoài cứ hối thúc nói vào cho 2 đứa. Nghe mọi người cứ bao nhiêu lời hay, lời tốt cứ dành cho anh. Theo suy luận thì bạn ấy nói một người sao thắng số đông được. Cuối cùng tôi cũng xuôi theo lối đường mòn mà mọi người thân yêu đã dẫn lối. Bạn ấy như coi là đây là cơ hội cho đời mình. Mở lòng với người ta là đang cho cả 2 cơ hội mới. Thế là 2 người yêu nhau 2 tháng thì đám hỏi, 2 tháng tới thì cưới. Kết thúc tình yêu vội vàng bằng 1 đám cưới hạnh phúc mãn nguyện vì anh rất yêu thương chắm sóc từng chút một. Hạnh phúc vì bạn ấy cũng có bầu liền sau cưới. Kết thúc những ngày nặng nề của người mẹ, thế rồi ngày bạn ấy hạ sinh một đứa con trai giống chồng như đúc. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến khi bạn ấy có linh cảm chồng mình thay đổi nhưng không có chứng cứ cụ thể. Bởi thái đội hay cáu, đi sớm về khuya, say sưa miết. Một hôm anh say mèm nằm ngủ thì điện thoại có tin nhắn bạn ấy thấy chồng ngủ nên mở ra xem. Thì hởi ơi, tin nhắn động trời từ zalo của anh ta. “Chồng yêu về nhà chưa” Bạn tôi đã nhắn lại với tư cách là chồng mình. Với sự thông minh nhanh nhẹn thường ngày, Lòng vòng vài đường, rào trước đón sau thì bạn tôi mới biết anh ta ngoại tình với một người phụ nữ khác đã có thai, mà cô ta cũng có chồng nhưng chồng cô ta không thể có con được. Vậy tôi viết câu chuyện này lên muốn hỏi mọi người là bạn tôi giờ phải làm sao đây?