Đàn ông giờ hư quá thể ! Tin sao được ? Đi đâu rồi cũng thấy ngoại tình, ly hôn
Phụ nữ à, MUỐN CÓ HOÀNG TỬ " đúng nghĩa" bản thân phải là "CÔNG CHÚA" thực sự ! Ở đời đừng mơ Lọ Lem hóa Hoàng Hậu trong phút chốc !
Bản thân đàn ông hay phụ nữ thì luôn cần rèn luyện mỗi ngày...
Phụ nữ cứ độc lập kinh tế, chăm sóc bản thân tốt, trau dồi trí tuệ, thần thái tích cực, có đam mê tự khắc sexy hấp dẫn...
XÃ HỘI GIỜ LOẠN RỒI !
Em chưa từng lập gia đình, cũng trải qua 1 mối tình sâu sắc ở Hn rồi cũng chia tay cách đây 2 năm vì không hợp. Một mình lần mò vào SG, khốn khổ cũng qua đi, cũng tự trau chuốt bản thân nên cũng ưa nhìn, vui vẻ ! Công việc cũng ổn định, làm chủ shop online bán hàng tiêu dùng...
Được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, biết nhiều mảnh đời em mất niềm tin vào đàn ông quá chừng !
Câu chuyện 1 : Chị bạn em sinh năm 86, xinh đẹp, gia đình gia giáo, giàu có, học lên ẳn tiến sỹ, hiện đang là giảng viên đại học, Vậy mà đi yêu 1 ông ( cũng ko phải đại gia )suốt 3 năm trời, nguyên nhân là ổng gửi điện hoa suốt 1 năm trời, 3 lần/ tuần. Ổng này phong độ, men lỳ ( lỳ nhiều hơn men) một mặt vẫn yêu bồ, 1 tuần lại vào HCM thăm bồ 1 lần, mới đây cô bồ có bầu thì đã sắm nhà chung cư cho cổ ra ở riêng tiện đi lại, vẫn trách nhiệm với vợ, và vẫn nuông chiều bồ vô cùng. Chị vợ ở HN, hiện có 4 mặt con, nếp tẻ đủ cả. Chị ấy cũng biết trau chuốt, giỏi giang đọclaaop kinh tế, amaux phụ nữ cứng cỏi mà phát hiện ra cũng phải chấp nhận sống chung với lũ, vì ổng là 1 trainer nên vẫn thể hiện gia đình hạnh phúc các kiểu. nản tập 1.
Câu chuyện 2 : Bạn em bằng tuổi em sinh 90, lấy 1 ông chồng đẹp trai mà bị cụt chân, con được 18 tháng chị đứt ruột rời xa hy sinh sang bên Lào kinh doanh để có tiền giúp đỡ gia đình chồng và chồng con mình. Nghe chị kể em rớt nước mắt, đồ của mình thì chả dám mua cho mình,ăn uống khổ sở mà gom góp gửi về tậu nhà tậu xe cho ổng, cuối cùng ổng nuôi con bồ, đùng phát bỏ vợ . Chị này cuxngt nghĩa tình vì chồng tàn tật nên không đòi phân chia tài sản, tự mình làm lại tất cả !
Câu chuyện 3 : Em thì cũng ko phải dạng sắc nước hương trời gì nhưng theo như mọi người nhận xét thì có duyên, lại vui vẻ nên em đi đâu cũng được người ta quý mến, thích kết bạn với em ! Chuyện đàn ông độc thân không nói, nhưng đàn ông có vợ rồi cũng có những người con xinh vợ đẹp rồi vẫn kiên nhẫn chờ em mỗi tối dưới cổng chung cư, ngó coi em có ở nhà không, rồi có người còn nhắn tin trêu ghẹo tán tỉnh các kiểu 1 cách rất kiên nhẫn...
Các anh chị ạ, giờ xã hội phát triển nhanh quá, loạn hết lên rồi. Em sinh ra ở quê, không lấy chồng thì bố mẹ buồn, mà lấy chồng thì xã hội như này tin sao đc đàn ông !
Càng đi nhiều, càng hiểu biết nhieuf càng cảm thấy tiêu cực, thấy sợ quá đi.
Phụ nữ yếu đuối, đâu có thể khéo léo cả đời, đâu có thể mới mẻ cả đời, đâu có thể dịu dàng chịu đựng cả đời... LỐI THOÁT NÀO CHO PHỤ NỮ DƯỚI CÁI THỜI ĐẠO ĐỨC THA HÓA NHƯ NÀY???