Các mẹ yêu quý,


Em kể chuyện này cho các mẹ nghe, các mẹ xem thế nào?


Em đang có bầu tập 2, xã e thì chiều vợ lắm, chủ nhật ở nhà toàn đi chợ thôi, về em nấu. Hôm vừa rồi xã em đi chợ về thì gặp ông hàng xóm đi xuống, hỏi han vài câu, xã em bảo em đi chợ, lão kia thòng cho 1 câu thế này trước khi đi:"Đàn ông mà cũng phải đi chợ à?" Các chị thấy sao?


Em thì em điên lắm, bảo xã là đúng là loại gia trưởng, đàn ông đi chợ thì sao? Người ta yêu vợ thương con thì giúp vợ, không được à? Mà xã em là người kiếm tiền chính nhé, em chỉ ăn bám thôi, lương ba cọc ba đồng.


Ông hàng xóm kia làm nhà nước, mấy năm mới có mụn con, mà nói chung tính sĩ diện tinh vi sao ý, bình thường em đã không ưa rồi, toàn đi bia bọt nhậu nhẹt đến 8h mới về, kệ vợ con ở nhà với nhau làm gì thì làm, nhiều khi thương mẹ con chị ý thế, giờ nghe lão nói câu ý, em càng gét.


Em cũng không hiểu nổi chị vợ cơ, lúc nào cũng chồng em là nhất, là số một, là tất cả, đúng mẫu phụ nữ VN cổ điển.