H, nữ 24 tuổi, gia đình khá giả, gia giáo, học giỏi, làm việc ở công ty nước ngoài và buôn bán online nên thu nhập không tồi. Tính cách hài hước, khhông khí xung quanh luôn vui vẻ nhộn nhịp.
A, nam 24 tuổi, bố mẹ đã về hưu, đồng nghiệp của H, mỗi tháng đưa mẹ 5 triệu tiết kiệm. Tính tình thật thà chất phác, hơi ngô nghê.
Em, H xin mạn phép kể một câu chuyện có thật từ khi là cô gái nhiều người theo đuổi cho đến khi bị chàng trai chất phác cắm sừng khi đang có bầu.
Tôi vốn là cô gái cao ráo, ưa nhìn. Năm ấy đỗ vào một trường đại học danh tiếng với số điểm cao ngất ngưởng, tôi không hề ngủ quên trên chiến thằng mà trong 2 năm đầu khi chương trình chỉ có đại cương và ngoại ngữ, tôi tiếp tục đi học ngoại ngữ, năng khiếu, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá xây dựng các mối quan hệ. Ở nhà vốn chẳng phải làm gì, lên Hà Nội bố mẹ chu cấp từ a đến z nhưng tôi vẫn cố gắng tự làm việc nhà và hạn chế ra ngoài ăn để cải thiện khả năng nấu nướng. Ngay khi ra trường, tôi xin được việc ở một công ty danh tiếng của nước ngoài. Mỗi năm công ty tôi tuyển gần 100 người nên gần như chúng tôi được nhập học chứ không phải đi làm, và môi trường thì vô cùng dễ để nảy sinh các cặp đôi.
Trình độ chuyên ngành của tôi không cao, nhiều khi tôi cho rằng tôi được vào công ty phần lớn là nhờ vào ngoại hình. Cao 1m68, nặng 50kg, gương mặt ưa nhìn, tôi từng gây xôn xao ngay khi mới vào công ty. Nhưng vì tính cách sôi nổi, hoạt bát, gây cười, dường như cánh đàn ông cũng coi tôi như bạn thì hợp hơn. A từng thực tập ở công ty, nhưng trở thành nhân viên chính thức cùng dịp với tôi. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của A ngay cả khi bức ảnh tập thể của lứa mới vào, chúng tôi ở ngay cạnh nhau. Cho đến một buổi đào tạo kỹ năng của công ty, A mon men ra nói chuyện với một cô đồng nghiệp cũng từng thực tập, nhận tiện trêu đùa tôi vì khách hàng tôi đang theo dõi là do A phụ trách trước đây. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện và cũng là lần đầu tôi biết đến sự tồn tại của anh.
Chúng tôi có một group trên facebook dành riêng cho lứa mới, hôm ấy tôi có việc ở văn phòng mà phải về quê liền nói trên đó, A đồng ý giúp tôi. Tối hôm ấy tôi nhắn tin riêng cho A để hỏi xem việc đã xong chưa, và từ ấy chuyện của chúng tôi bắt đầu.
Tôi và anh nói chuyện hàng ngày, chia sẻ từ công việc đến đời sống. A là chàng trai hiền lành, ngoài công việc thì chỉ biết có bi-a và game. Một ngày anh trốn đi chơi, tôi giúp anh việc ở văn phòng, anh trả ơn tôi bằng trà sữa. Vậy là chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên ở bờ hồ. Những buổi đi chơi từ những lý do vô thưởng vô phạt như thế cứ ngày càng tăng lên, tỷ lệ thuận với sự thân mật của 2 chúng tôi. Hôm thì nắm tay, hôm thì ôm, hôm thì thơm má,... tuy rằng chẳng có lời yêu nào, nhưng chúng tôi vẫn mặc định rằng cả 2 đã là của nhau.
A vốn là chàng trai tốt, khi đồng nghiệp nhờ, tôi không thích nhưng A vẫn làm vì ngại từ chối. Hôm ấy tôi rất giận, A bèn đến trước cửa nhà tôi đợi từ 9h tối, không quên mang theo cốc trà sữa mà tôi thích nhất. 10h kém tôi mới về, A kéo tôi lên cầu Long Biên và cứ đứng chẳng nói gì, đòi nắm tay nhưng tôi không cho, đòi ôm thì tôi gạt ra. Anh đi vội nên ăn mặc phong phanh, đứng co ro trong cái rét ngày cuối năm.