Câu hỏi này làm mình day dứt mấy hôm nay. Mình tạm kê ra một số thứ chủ yếu. Hy vọng các bố, các mẹ giúp hoàn thiện/khẳng định câu trả lời:


1. Cần con Cái này chuẩn không cần chỉnh luôn. Trừ những người cha có vứt đi không đáng thương tiếc, còn đa số các bố cũng như các mẹ, đều rất yêu thương con mình. Chính vì muốn có con, cần có con mà họ từ bỏ tự do để kết hôn. Nhiều người ngoại tình nhưng vẫn rất mực yêu con.


2. Cần sex? Cái này các bố có tiền mua dễ lắm: cave, rau sạch, bồ nhí... ôi thôi đủ kiểu nên chả hiểu đây có phải là điều chủ yếu các bố cần ở vợ hay không.


3. Cần người chăm nom công việc gia đình: nấu cơm, giặt giũ, don dẹp nhà cửa...? Cái này cũng đặt dấu chấm hỏi luôn vì Osin làm cũng được, không thất thiết phải là vợ.


4. Cần tình yêu??? Cũng như con cái, tình yêu không phải là thứ dùng tiền mà mua được. Nhất là ai đã yêu các bố từ thuở hàn vi, ai đã yêu các bố từ 2 bàn tay trắng?? Haizz, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại; tình yêu cũng phù phiếm lắm. Và không thể ngồi không mà nói yêu nếu không cùng nhau chăm con, cùng nhau have sex, cùng nhau làm việc gia đình....


Cuối cùng ngồi tổng kết lại thì vẫn không hiểu sau khi có đủ con rồi thì đàn ông cần gì ở vợ. Phải chăng vợ là tổng hòa của nhiều thành phần mà mỗi thành phần đều có thể bị thay thế bất cứ lúc nào???