Xin chào các chị và các mẹ. em năm nay mới 24 tuổi và lấy chồng đc 6 tháng rồi,hiện tại e đang mang bầu đc 5 tháng.
Em đang rất buồn và đang rất suy nghi là em nên làm gì vào lúc này.
VC e cưới nhau 1 phần cũng vì sức ép từ gia đình ảnh,nhưng ảnh cũng hứa là làm sẽ làm tròn trách nhiệm của 1 người cha và quan tâm bù đắp cho e,nhưng càg về sau e mới càg thấy rõ ảnh chỉ nói lèo thôi,e chán lắm.nhưng cũng vì yêu nên e mới nhắm mắt đưa chân lấy đại.với ý nghĩ ảnh sẽ thay đổi.
Thời gian đầu ảnh ở nhà ăn chơi ko nên VC thường xuyên lục đục,ko vui.đc 2 tháng thì ảnh đi xa nhà để phụ jup CV nhà ảnh nên 2 VC cũng đỡ hơn,ảnh cũng thường xuyên điện về thăm hỏi vợ ở nhà ntn,thấy xa chồng nhưg e cũng thương anh ấy làm xa vất vả,dù e ko ở bên nên cũng ko kiểm soát đc anh ấy làm j cả,nhưng e vẫn tin tưởng anh ấy.
Mới hôm qua được nghỉ lễ nên anh ấy chở mình lên chỗ anh ấy chơi.tối đó mình vô tình ktra đt thì phát hiện anh ấy có nt với 2-3 người con gái khác.e bủn rủn hết tay chân,ko nói được lời nào cả,e buồn quá ko ngủ đc nên đêm đó lại mò vào đt anh ấy coi có gì nữa ko thì anh ấy xoá tn đo đi,nhưng trog phần cuộc gọi thì e phát hiện anh ấy gọi cho nhìu người khác nữa,ảnh còn thường xuyên liên lạc với người bạn gái cũ của ảnh,có hôm nc lúc 10-11h tối,có hôm cô ta còn gọi lúc 1-2h ság.e thấy 2 người nc rất lâu.
E còn mò vô Ola chat của anh ấy,thì phát hiện anh ấy chat với 2 đứa con gái,và còn rủ 2 đứa đó đi ksan nữa.1 con thì 2 người từng đi trước rồi,nên hẹn đi chỗ cũ gì đó,mình sock toàn tập,còn con kia thì anh ấy bảo là khi nào cần tiền thì nói anh.nó lại còn đưa ra giá nữa.Trời ơi.e ko tin đc vào mắt e nữa.e đau đớn và sock lắm các chị ah.
e kinh tởm con người ảnh.sao anh ấy lại đối xử với em như vậy chứ.trog khi đó anh ấy đâu có thiếu j mấy chuyện đó đâu.mặc dù e có bầu,nhưng e vẫn cố gắng đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho anh ấy cơ mà.
các chị nghĩ e nên phải làm ntn đây.e biết là cái máu đó là ko thể nào thay đổi đc,nhưng e ko thể im lặng chịu đựng như vậy được,e thấy gê tởm quá,ko lẽ bây giờ đang có bầu mà lại ctay.e thật sự ko chịu nổi nữa rồi.mn có ai ở trog hcanh của e chưa.làm ơn cho e lời khuyên với ạ.