Chào các anh chị. tàu ngầm ở wtt đã lâu, em rất có cảm tình với nhiều thành viên trong web nhà mình. em nhờ cả nhà đóng góp ý kiến giùm em ca này nhé. Em, bố mẹ em, người yêu cậu ấy và có lẽ cả cậu ấy cũng rối lắm!!!!!!!! Em bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi
Chuyện về em trai của em.
*
Rất ngoan, rất tình cảm
Nhưng có lẽ nó hỏng mất! chỉ là không phải ngay trong năm nay thôi.
* 27 tuổi cả ngày chẳng làm gì chỉ ngồi không. Bố mẹ bảo xin việc này, việc kia cho thì bảo không muốn làm việc ở quê.
Quyết tâm lên HN tự mình nuôi thân (nhà em có nhà sẵn rồi, chỉ là tự nuôi ăn thôi), đi làm được 2,3 tháng mỗi tháng 1 công ty rồi bỏ. (vì lương thấp- làm thuê, trình độ thấp thì cao sao được!) mấy tháng sau chỉ ngồi nhà không cả ngày! vì có nhiều anh em thân thiết ở gần nên chẳng thiếu đói bao giờ. thế là ở nhà luôn.
* Em của em dù đã học cao đẳng nhưng
không có 1 chút chuyên môn nào.
*Các anh em cả người yêu của cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, muốn dạy cậu ấy chuyên môn của họ.
nhưng cái gì cậu ấy cũng không thích và không hợp.
*Cậu ấy lại quá sỹ diện, không bao giờ chịu làm những việc ít oai, tương ứng với trình độ chuyên môn thấp
Em kể thêm việc này để mọi người tiện tư vấn: khi học cao đẳng em ấy đã từng nghỉ học, không làm gì chỉ ở nhà! 2 năm liền, không chơi bời hư hỏng gì. chỉ xin tiền bố mẹ đủ để ăn thôi, nhưng cũng không học hành gì.
Nhiều khi em nghĩ hay em em bị bệnh về tâm thần hay tâm lý gì không?! Có rất nhiều điều chất chứa em không thể diễn tả được hết! Em hy vọng các anh chị tư vấn giùm! em như người có bệnh nặng, muốn vái tứ phương. Em cảm ơn nhiều ạ!