vâng. đàn ông là trụ cột của gia đình, là người phải gánh cái gánh nặng kinh tế khi vợ con kg kiếm ra đc tiền thế nên có thể. mệt, khó chịu thì có thể lấy vợ ra để cằn nhằn. có thể gắt gõng mỗi khi vợ chẳng may làm sai chuyện gì. có thể đi rượu bia tụ tập bạn bè đến quên cả thời gian. có thể và có thể đàn ông có thể rất nhiều..... nhưng đàn ông à, khi nói ra những lời làm vợ m buồn rồi sau đó xin lỗi có tác dụng nữa kg? chắng có nhẽ vợ ở nhà là khúc gỗ kg cảm xúc sao mà cứ thích lại chém vào đấy 1 nhát r sau đó lại phán 1 câu nhìn vợ nta sao đẹp sao giỏi còn vợ mình nhìn như bà lão. cũng biết là các anh vất vả vì gia đình nên đôi khi cũng cần có bạn bè. thế nhưng cứ vui vẻ là các anh lại quên mất vợ con đang chờ ck chờ bố về. cũng chẳng nghĩ vợ con mình đã ăn chưa hay chờ mình về. đã bao giờ các anh nghĩ cho vk con đc như thế chưa? đàn ông lúc nào cũng giàu vì bạn sang vì vk, thế nhưng còn đàn ông thì sao? hay đàn ông có cái quỳên đấy?