Em đang có em bé được hơn 4 tháng các chị ạ . hai đứa đã yêu nhau gần 5 năm rồi , nhưng quả thật là em thấy cả hai đứa chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này . Gần đến ngày cưới , càng có nhiều chuyện xảy ra . Em có bầu nhưng ko dc bố mẹ chồng và chồng quan tâm . Chồng em còn rất trẻ , năm nay mới 22t , cv kinh doanh cũng đang lúc khởi nghiệp . Một phần vì ko có time , một phần vì tính tình nên rất vô tâm . Hằng ngày ở nhà chỉ cần cơm k ngon , canh nhạt hay nấu ăn k vừa miệng là chồng em kiếm chuyện để cãi nhau . Ngày trước em hay cãi lắm , vì em bất bình k chịu dc , nhưng gần đây vì quá chán nản nên anh ấy có nói j em cũng k bao h nói lại câu nào .


Đỉnh điểm cho đến hôm tr em đi chợ về để xe máy ( của anh ấy ) ở cửa , mặc dù ở tầng 1 có 3 người ngồi nhưng 1 lúc sau em phát hiện đã mất xe . Anh ấy quát ầm ĩ tr mặt mọi ng nói em thật sự k ra gì . Em rất tiếc của , tính em cũng hay suy nghĩ , nhưng đến tận bây h vẫn chưa nghĩ là em sai . Vì mọi ngày ai cũng để nv , vả lại còn đông người ở nhà nên em cũng yên tâm phần nào . Mất xe đã mấy ngày , dù sao thì cũng đã mất rồi , chẳng ai là người muốn mất mát cả . Hai vc em ko nói j với nhau , em k muốn nói j vì em biết bây h nhìn thấy em là anh ấy cáu gắt . Em k muốn ồn ào , k muốn suy nghĩ nhiều khi đang có em bé . Mọi chuyện đã qua rồi , thời gian đã bình tĩnh cũng đã có rồi , em nghĩ có lẽ cái xe quan trọng với anh ấy hơn 2 mẹ con . ko nói trực tiếp với em , nhưng qua lời ng khác anh ấy dùng lời lẽ rất thậm tệ .


Em buồn rất nhiều , em lo sợ tiếp tục cs ntn , với người đàn ông nv con em sau này có dc 1 gia đình hạnh phúc hay k ? Ngày yêu nhau em k suy nghĩ nhiều , hai đứa hay cãi nhau em cũng hay nói lên quan điểm của mình . nhưng gần đây vì biết tính anh ấy gia trưởng bảo thủ nên em k nói j , chỉ mong gia đình yên ổn . Thật lòng em nghĩ đã là vợ chồng nên nhịn nhau đi 1 chút cho yên ấm . nhưng anh ấy ngày càng làm em k chịu nổi , em lúc nào cũng muốn gd vui vẻ , cơm canh nhà cửa gọn gàng . Nhưng bụng bầu ngày càng to , em lại giảm 5kg từ ngày mang bầu ko tăng cân dc . Bữa ăn dc , bữa nào khó ăn thì em bỏ . Nhưng ngoài những lúc vui vẻ anh ấy động viên em dc vài câu thì ngoài ra quan tâm là ko hề có .


Em rất hoang mang , còn 2 tuần nữa là đám cưới . nhưng thật lòng nếu như chưa có em bé em nhất định sẽ k làm đám cưới . Em sợ tiếp tục cs như thế này , mỗi khi anh ấy về nhà như địa ngục . Nhưng nếu bây h hủy đám cứoi , sau này em rất lo em bé sẽ thiệt thòi .


Em từng chứng kiến mẹ em vì thương hai chị em mà cố gắng sống cùng bố , cs thật sự ko khác gì địa ngục . Em muốn dừng lại , nhưng thương con !!!!


Em chưa bao h thấy mình tồi tệ như bây h , rất mong các mẹ cho em lời khuyên .