Người ta nói, phụ nữ lấy chồng như một canh bạc, dù cho có giỏi giang, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Và quả thực đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng quả là không sai.


Dù có kiếm tiền được nhiều đến mấy, ngoại hình xinh xắn đến mấy thì cũng không bằng một người phụ nữ bình thường lấy được người chồng yêu thương.


Hạnh phúc của người đàn bà cũng không được đong đếm bằng những thứ vật chất đó. Mà được đong đếm bằng tình yêu thương, sự thông cảm, chia sẻ của chồng từ những điều giản dị nhất.


Người phụ nữ thực ra đơn giản lắm, cũng không cần phải đao to búa lớn gì nhiều đâu. Chỉ cần một vài hành động quan tâm, hay những cử chỉ nhỏ bé thôi là cũng đã khiến họ vui lắm rồi.


Người đàn ông bản lĩnh là người có thể làm cho vợ mình sẵn sàng làm mọi điều để hạnh phúc chứ không phải người lúc nào cũng chỉ biết áp đặt và đòi hỏi. Nên các anh à, vợ người ta đẹp vì có chồng yêu. Anh muốn vợ mình đẹp thì hãy cứ yêu thương vợ mình nhiều hơn nhé.

hình ảnh