- Cái gì mà *anh hãy cố gắng để được như Cường ĐôLa rồi em sẽ thành Mỹ nữ vạn người mê*,


- Cái gì mà * Vì anh, tôi đã hy sinh tất cả rồi còn lại gì*


- Cái gì mà * Lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con*


- Cái gì mà * Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng!!


....


Ai add friend hoặc follow mẹ Dumy lâu rồi sẽ hiểu, hầu như chẳng bao giờ mẹ Dumy đả động gì đến *nhân tình thế thái*, tọc mạch hay share siếc gì mấy cái tào lao trên face hết! Chẳng bao giờ ý kiến ý cò gì các thời sự nóng hổi, các pha đánh ghen, ngoại tình, các bài báo thương tâm, kêu gọi lòng hảo tâm từ thiện hết...!


Nhưng hôm nay cho mẹ Dumy làm cái sờ ta tớt này để vực tinh thần phái đẹp( Nghĩ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có hứng để viết! )


Không lên mạng, lên face thì thôi, lên rồi thì thấy cực kì khó chịu vì toàn các thể loại bài viết than thân trách phận, kể chồng ngoại tình vì vợ mang bầu, vợ đẻ, vợ xấu, vợ già. Chưa kể, các facebooker thi nhau share và like, đồng cảm với thân phận phụ nữ phải hy sinh làn da, tuổi trẻ vì chồng, vì con! Bữa trước thì ngập ngụa cái bài * phụ nữ sinh xong lãi mỗi đứa con*, bữa sau thì lại * có Bầu tôi như thị Nở*, mới hôm qua hôm kia thì facebook ngập ngụa hình ảnh * vợ mình- vợ người ta* trong đó 1 bên là thân hình một bà mẹ bỉm sữa mới sinh xập xệ ngăn nheo xấu xí, 1 bên là 1 em ngon lành cành đào!!! Bài viết nói tóm ý là nói đàn ông phải biết thương, biết chia sẻ cho phụ nữ, vì phụ nữ đã hy sinh đủ thứ ...bla..bla...! Nói tóm lại là * tui xấu xí là tại anh! tại có con! Chứ ko thì tui cũng ngon nghẻ như ai!*. Mình ghét mấy cái bài biết kiểu này lắm lắm luôn!


Thật sự, mình làm trong cái nghề spa cho mẹ Bầu, mẹ Sau sinh này tính đến nay chắc cũng khá lâu, đủ sự trải nghiệm, đủ sự đúc kết , đủ sự tiếp xúc với cả ngàn mẹ Bầu, mẹ Sữa để đưa ra nhận xét khách quan, nên hôm nay liều viết bài này, ai thích thì làm theo, ai không thích thì cứ cho qua khỏi đọc, ai thấy bất đồng ý kiến thì cứ ném đá và tranh luận cho tới hơi thở cuối cùng ( nếu rảnh