Đọc nhiều sách, nghe nhiều lời khuyên và thật sự là người trải nghiệm, em nhận thấy phụ nữ cần đàn ông rất nhiều điều. Cần cam kết về tài chính, cam kết có con chung và nuôi dạy con, cam kết về sự chung thủy...


Nhưng đàn ông chỉ cần 1 thứ thôi các chị em ơi. Đó là "chuyện ấy". Đáp ứng đủ "chuyện ấy" và tốt hơn là "giỏi chuyện ấy" đàn bà nghiễm nhiên nhận đủ tất cả từ đàn ông.


Mọi người có thấy em nói đúng không? có bao giờ các chị từng chịu đựng cảnh đá thúng đụng niêu, quát con vô cớ chỉ vì đêm qua vì mệt nên đã không chiều chồng? Rồi nếu có lỡ ngoại tình, đàn ông cũng sẽ đổ lỗi "tại cô không đáp ứng nhu cầu" đúng không?


Em biết điều đó rõ lắm. Em sợ vì mình đang gặp vấn đề khi lên giường. Em không thoải mái mà không hứng thú. Em biết không ổn nhưng chẳng biết làm sao? có ai giống em không ạ?