Đám cưới anh trai của người yêu em nên cư cử ra sao cho vẹn toàn
Em mong mỏi được các mẹ tư vấn ạ. Em năm nay 25, có người yêu được gần ba năm. Về bên nhà em thì mọi người biết cả rồi, bạn trai cũng về nhà em nhiều lần vào các dịp lễ tết giỗ chạp các thứ.
Anh trai của ny chuẩn bị cưới. Bên nhà ny thì em chưa ra mắt bao giờ. Qua lời kể của anh trai thì hai bác ấy có biết em là ny thôi ạ. Bác gái có ngỏ ý là đám cưới anh trai muốn em về đó phụ giúp 2 ngày.
Anh trai và vợ anh ấy cũng nói với ny em là muốn em về đó.
Vì xảy ra một vài chuyện mà em không hợp tính với hai người đó lắm.
Vậy theo các chị khi em chưa ra mắt nhà họ thì em nên cư xử như thế nào ạ.
Chúng em chưa định ra mắt ở thời điểm này. Vì anh trai cưới nên ny em định đưa em về ra mắt cho hợp thức hoá quan hệ trước rồi đám cưới em cứ thế về hộ hành sau.
Em không đồng ý vì cảm thấy như là nhờ có anh trai cưới nên em mới được về vậy. Bản thân ny em thì trước đó cũng không có ý định cho em về gặp bố mẹ. Nói thêm là tất cả bọn em đang làm việc ở một thành phố còn gia đình ny ở cách đó tầm 40km.
Em còn ít va vấp nên muốn xin ý kiến các mẹ các chị ở đây ạ.