Đã muốn ly hôn nhưng còn yêu thì có nên và nên làm gì để hàn gắn vc ?-chia sẻ nhé các bà mẹ, ông chồng, ông bố...
Mong mọi người chia sẻ với mình.
Miệng thì chồng luôn nói: việc tôi với cô ko thể sống chung, tôi ko còn cảm giác gì với cô,tôi với cô sẽ ly hôn.... Rồi lại quay sang trách móc mình ko chu toàn phận làm con dâu.
<<
chồng mình đi làm xa, liên lac chỉ qua mạng.
Mình và con ở nhà bố mẹ đẻ.
Con nhỏ nên mình thường chỉ chăm lo cho con, tuần mới lên Nội 1 lần, và cugnx chẳng nấu nướng, dọn dẹp gì - cái này mình nhận là mình sai.
>>
Lòng tự trọng và sĩ diện của mình cũng cao lắm ( vì mình có thể tự lo kinh tế cho 2 mẹ con nên... càng cao)
Nhưng nhiều lúc vuốt mặt bỏ qua, chồng mới mắng chửi đấy.. nhưng khi chồng nói chuyện thì mình lại vui vẻ xem như chưa có chuyện gì.
...Hiện tại thì 2 vc chẳng ai nói với ai,ko chia sẻ, động viên, đôgnf cảm đc gì với nhau. Nhưng mỗi tối vẫn online để 2 cha con gặp nhau(bé mới 1 tuổi nên cũng chưa biết gì).
Giờ làm gì cũng phải suy nghĩ đến con và mình còn tình cảm với chồng.
Theo các bạn, nhất là những ông chồng, ông bố.
mình có nên nói với chôgnf là mình nhớ chồng, hay nói gì, làm gì... để có thể hàn gắn lại gia đình bây giờ