đã ly hôn rồi, nhưng sao trong lòng vẫn rất yêu chồng, có ai như mình không?
Mình và chồng cũ quen biết và yêu nhau do cùng ở gần nhà. Yêu nhau được 7năm, cưới nhau đúng 3 năm thì ly hôn. Chúng mình có với nhau được bé trai 2 tuổi. Khoảng thời gian quen biết và yêu nhau thật đẹp và hạnh phúc. Do anh ấy là mối tình đầu nên đối với mình, cảm xúc quá lớn lao. Trải qua nhiều sóng gió trong quá trình chung sống, mình và anh ấy cũng đã có những hành động, lời lẽ xúc phạm nhau nên không thể sống chung và quay lại được nữa. Chúng mình đã quyết định ly hôn. Mình đã cố gắng sống thật mạnh mẽ, cứng rắn để không làm cho mẹ mình buồn, cố gắng lạc quan để không ảnh hưởng đến công việc ở công ty, nhưng thật lòng, mình nhớ anh ấy rất nhiều. Rồi mình dằn vặt bản thân, mặc dù lỗi không phải chỉ do bản thân mình. Nhiều lúc nhớ anh ấy quá, không kiểm soát nổi bản thân, mình đã nhắn tin cho anh ấy, nhưng không phải những lời dịu dàng, mà là nhưng hằn học, khó chịu...Mình sợ nếu nhắn những tình cảm chân thật sẽ nhận lại sự vô tình của anh. Mình buồn lắm. Vừa rồi nghe tin anh ấy có bạn gái mới, mình đã bàng hoàng rất lâu. Không tin được tình cảm 10 năm qua là giả dối? Cảm xúc mình thật kỳ cục, lúc thì cảm thấy căm thù, muốn thấy anh ấy phải thất bại, phải đau khổ, phải trả giá cho những gì anh đã đối xử với mình. Nhưng rồi có lúc mình lại ân hận, muốn lẳng lặng làm điều gì đó để đáp lại những tình cảm của ngày xưa, nhưng rồi lại sợ sẽ nhận lại sự ghẻ lạnh...Từ lúc ly hôn, mình đã lao đầu vào làm việc, chăm con, đi chơi với bạn bè..không cho phép đầu óc mình thảnh thơi để suy nghĩ về mọi thứ. Nhưng mình cũng không thoát khỏi những ám ảnh về anh ấy. Mình không biết đến khi nào mình mới nguôi ngoay. Có ai có cảm xúc giống mình không?