Mình năm nay 33 tuổi, đã ly hôn 2 năm nay, có 1 bé trai 5 tuổi. Mình vửa mới quen với 1 người khoảng 3 tháng nay , lớn hơn mình 3 tuổi. Mình có điều thắc mắc nhờ các chị em và các bác tư vấn giúp mình. Chuyện là thế này, mới quen nhau thì người ấy dẫn mình đi uống nước, ăn tối chỉ vỏn vẹn được có 2 lần. Lần hẹn thứ 3 thì người ấy chở thẳng mình đến mình khách sạn, dù lúc đó mình vừa tan sở, bụng đói meo, người ấy không hề quan tâm mình như thế nào dù trước đó anh ấy có tỏ ý muốn quan hệ với mình. Lần đó mình đến tháng nên mình và anh ấy cũng chỉ nói chuyện. Quan niệm anh ấy cho rằng yêu nhau thì phải có chuyện đó nhưng mình không đồng ý quan điểm đó. Mình biết mình đã có con nên chẳng còn trinh tiết cần phải giữ gìn như mấy cô gái trẻ nhưng vẫn phải giữ gìn bản thân mình, phải đến khi là vợ chồng rồi mới làm chuyện đó. Mình nghĩ vậy đúng hay sai ? Mình nói mình thấy rất xấu hổ khi đến khách sạn, mình cho rằng anh ấy đến với mình không thật lòng, đến với mình chỉ để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Anh ấy phản biện lại nói rằng rất yêu mình, chuyện đó rất bình thường trong xã hội ngày nay. Mình nhắn tin lại là mình xin lỗi vì đã nghĩ rằng anh ấy không yêu mình và rất thông cảm với anh ấy. Mình chỉ nói thông cảm thôi vậy mà anh ấy hiểu sai ý mình. Lần hẹn thứ 4 anh ấy cũng chở thẳng mình đến khách sạn. Mình thấy hơi chán nản và mình nghĩ sẽ cho anh ấy thêm 1 cơ hội nữa, nếu không mình sẽ chia tay. Và lần gần đây nhất đó là buổi trưa thứ bảy, trời nóng bức. Anh ấy lại cũng chở mình đến khách sạn viện lý do mệt, nắng cần nghỉ ngơi. Mình quyết định chia tay với anh ấy, mình ở vậy nuôi con cho an lành. Giờ thì mình không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh ấy nữa. Mình thấy rất chán nản với các tin nhắn như "nhớ em, thương em......" của anh ấy lắm rồi. Nhiều lúc mình muốn có người tâm sự, lắng nghe mình nhưng anh ấy thì không như vậy. Hẹn hò với mình chỉ chở mình đến khách sạn, mình và anh ấy cứ tranh cãi chuyện đó rồi xong. Nhiều lúc mình kể chuyện cơ quan cho anh ấy nghe, anh ấy chỉ nghe qua loa rồi bỏ qua. Mình thấy mình và anh ấy có hai tâm hồn không đồng điệu. Mình chia tay với anh ấy là đúng hay sai? Các bạn tư vấn cho mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.


Chúc các chị em phụ nữ ngày 08.03.2012 vui, hạnh phúc.@};-@};-@};-