Mình có câu chuyện thế này, mong mọi người đoán xem suy nghĩ của người đó thế nào nhé. Mình có một anh bạn, liên quan đến công việc một chút xíu thôi. Nhưng ko fải là làm cùng nhau. Sau khi gặp nhau lần đầu, từ đấy thỉnh thoảng anh ấy cũng gọi cho mình. Mình thì có việc gì mới gọi thôi. Còn anh ta thỉnh thoảng ko có việc gì cũng gọi hỏi thăm. Rồi rủ mình đi cafe. Mình đã từ chối rất nhiều lần, nhưng thấy anh ta vẫn giữ quan điểm vậy.
Cứ mỗi lần có dịp chat chít hoặc gọi điện, anh ta lại rủ mỉnh cà phê. Chát chit thì thỉnh thoảng cũng buông ra những lời tán tỉnh, ong bướm. Mình cũng xem bình thường, tất nhiên fải thú nhận là cũng khá thú vị.
Có một hôm anh ta gọi, đúng lúc mình cũng đang muốn thay đổi chút không khí, thế là mình đồng ý cà phê. Thực ra mình ko có ý gì xa xôi hơn, chỉ nghĩ đơn giản là mở rộng mối quan hệ, thay đổi không khí.
Chứ ko có ý ngoại tình (!) vì mình đang có một gia đình khá yên ấm. Không hiểu sao đối với mình như vậy cũng có chút lo lắng, người đời gọi là: tình ngay lý gian !
Túm lại là như vậy. Thế là đi cà phê. Phụ nữ tất nhiên ai cũng muốn mình quyến rũ, xinh xắn trước cánh mày râu rồi. Dù cho đó là ai ! Mình cũng ko fải là ngoại lệ. Lúc mới gặp, nhìn thấy mình trông anh ta luống cuống như gà mắc tóc ( chắc mình xinh quá !). Rồi anh ta cũng nói được một câu: trông em đẹp và khác quá !. Hêhe
Vấn đề là thế này. Mình nghĩ anh ta thích mình :D. Điều này chắc mọi người cũng đoán như vậy , đúng không ? Nhưng lạ thay, sau một lúc nói chuyện, anh ta nhìn mình say đắm ( nhưng lịch sự thôi). Rồi túm lại trong câu chuyện
anh ta toàn kể về vợ. Hix, hix. Rồi nói vợ anh cũng thoải mái lăm, anh cũng vậy. Luôn luôn tôn trọng vợ và coi gia đình là trên hết. Hix, mình đoán là anh ta cố nói thể để xem mình có than fiền gì về gia đình mình không.
Cho nên mình ko nói gì, chỉ cửời trừ thôi.
Thế, câu chuyện cứ vậy rồi ra về. Anh ta lại hẹn mình hôm nào rỗi lại cà phê !
Hix, mình ko muốn lao vào để thử ngoại tình . Nhưng thực sự mình ko hiểu ý anh ta thế nào.
Từ tháng trứơc tới giờ, lúc nào mình cũng băn khoăn câu hỏi đó. Còn anh ta thì chưa thấy gọi địên gì cho mình cả !
Hỏi xem ý mọi người thử đoán xem anh ta thế nào ??
Hay cũng như mình, thỉnh thoảng thích thay đổi không khí chút ??