Em có một cô bạn thân như chị em ruột. Bây giờ nó vì mẹ chồng mà phải xa chồng, thật tội quá.


Nó là con út trong một gia đình đông con. Nhưng từ nhỏ tới lớn nó không phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ đi học rồi đi làm sau đó lấy chồng. Mẹ đẻ nó không bao giờ quát mắng nó cho dù chỉ một câu. Nó là đứa nhanh nhẹn, tháo vát, biết yêu thương mọi người trong gia đình. Quan tâm tới họ hàng mỗi khi hoạn nạn. Nó có công việc ổn định. Vợ chồng nó cưới nhau chắc cũng được khoảng 4 năm. Nhà chồng nó có mỗi ông con trai. Anh này thì rất hiền, không rượu chè cờ bạc hay hút sách gì cả. Ngày ngày đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng hiềm một nỗi nó ở với bà mẹ chồng rất khó tính. Mọi người xung quanh cũng đánh giá là người rất khó chiều. Nó bảo đã cố gắng để được lòng bà nhưng trong lòng nó lúc nào cũng bị ức chế, lâu ngày thành ra bị o ép. Nó đi chợ mua cái gì về cũng bị chê lên chê xuống. Nó mua tặng bà quần áo, đồ dùng nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng nó hài lòng, lại còn chê cái này cái kia. Càng không bao giờ mẹ nó bảo cái này đẹp đấy, hay cái này ấm đấy....Nó buồn lắm. Nó kể: Có lần mùa đông nó mua cho mẹ nó một cái áo nhung rất đẹp và hợp với bà, bà ấy không chê gì nhưng lại quăng cái áo vào người nó rồi bảo" "Tao đầy áo, mày mua làm gì cho tốn tiến, mang trả cho họ đi". Nó biết tính bà nên lẳng lặng mắc chiếc áo đó lên móc áo trong phòng ngủ mẹ chồng nó. Mấy hôm sau nó bảo lại thấy mẹ nó mặc cái áo đấy.....


Nó là một đứa biết nấu nướng, nhưng lúc nào mẹ chồng nó cũng chê bai đủ điều. Trong bữa ăn mẹ nó thường kêu ca những thứ không đâu và rất bảo thủ trong việc quyết định mọi vấn đề của gia đình, lúc nào cũng phải theo ý mẹ chồng nó. Mẹ chồng nó quyết định xoay các hướng giường của vợ chồng nó, phải quay đằng này, một thời gian sau lại bảo phải quay đầu kia, mặc dù không theo luật phong thủy gì cả, lúc nào "xin âm dương" phải quay đằng nào thì nhất quyết phải quay đằng đó. Vợ chồng nó muốn treo một bức tranh lên tường phòng ngủ riêng cũng phải được sự đồng ý của mẹ chồng nó. Cách gắp đồ ăn cũng phải làm theo ý của bà ấy. Thật không may là bố chồng lại rất nhu nhược trong việc đưa ra ý kiến đúng đắn. Có lẽ ông sợ vợ.


Còn chồng nó dù yêu vợ nhưng ông con này giống hệt bố, chồng nó không bao giờ có ý kiến đóng góp để mẹ chông hòa hợp được với con dâu, giảm bớt sự khó tính. Chồng nó cho rằng như vậy cũng chẳng có gì ảnh hưởng cả. Như vậy là bình thường .....


Chồng nó có một chị gái lấy chồng gần nhà, mà bà mẹ chồng chỉ vui vẻ cười nói những lúc con gái và cháu ngoại sang chơi.


Nó bảo nó cảm thấy rất cô đơn ngay cả trong khi có chồng bên cạnh. Nó nói rất muốn chồng nó có một ý kiến nhỏ để mẹ chồng nó


thay đổi một chút cho nó đỡ ngột ngạt. Nó là đứa sống rất nội tâm, hay suy nghĩ cộng với tính nết của mẹ chồng như vậy nên lúc nào nó cũng buồn bã, người ngợm thì ngày càng gầy còm. Từ ngày lấy chồng một năm đi viện mấy lần vì viêm phế quản và những bệnh linh tinh. Chẳng bù với lúc chưa lấy chồng béo tốt, vui tươi và khỏe mạnh.


Cách đây vài hôm lại vì một chuyện không đâu của mẹ chồng nó nên nó đã khóc xin phép về ngoại ở mấy hôm, nó bảo không chịu được nữa. Chồng nó nghe lời mẹ cũng chẳng thèm đến nhà ngoại xem vợ thế nào. Hôm nay thì thấy nó không ở nhà mẹ đẻ nữa, chắc nó muốn thuê nhà khác ở để mẹ đẻ nó khỏi suy nghĩ. Tình hình này nguy quá, chẳng lẽ vợ chồng nó lại bỏ nhau vì một bà mẹ chồng hay sao ?


Em thì em nghĩ chắc một phần cũng do từ nhỏ nó có một người mẹ quá tốt tính, không bao giờ cáu gắt hay quát mắng nó nên bây giờ nó không thích nghi được với cách sống của mẹ chồng nó ??? Hay nó là đứa hay suy nghĩ nên không chịu được tính khí của mẹ chồng ? Bế tắc quá. ....