Xin chào mọi người, các bố, các mẹ trong diễn đàn Webtretho,



Tôi tìm đến đây là nhờ những kinh nghiệm bao năm của mọi người giúp đỡ, ngăn chặn mọi chuyện diễn ra từ trong trứng nước.



Một mối tình dài lâu, trải qua nhiều khó khăn sóng gió, đặc biệt là từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong gần 10 năm yêu nhau, chưa bao giờ những khó khăn đến từ nội tại của 2 con người, bởi chúng tôi vẫn luôn yêu nhau thắm thiết.



Vì thế, chúng tôi luôn tin tưởng với tình yêu này, có thể đạp bằng tất cả mọi khó khăn. Giờ đây, khi đã là một gia đình hạnh phúc cùng hai con nhỏ, tôi lại càng yêu vợ hơn, vì những hi sinh cho gia đình của người vợ đảm đang này.



Mà nói thật, trong mắt mọi người, tôi cũng được xem như một người chồng tuyệt vời, rất yêu vợ, thương con. Trong khi đó, kinh tế gia đình cũng không phải là vấn đề to lớn. Hai vợ chồng thu nhập không cao, nhưng chí thú làm ăn, và biết chắt bóp, nên cũng có tí của ăn, của để.



Về phía gia đình bên nội, bên ngoại thì càng không có vấn đề. Bên nội quý con dâu, bên ngoại cũng thương con rể. Một gia đình hạnh phúc, yên ấm, tưởng như không gì có thể đánh đổ được.



Ấy vậy mà cái tôi đang cảm thấy có thể đánh gục mình nhất lại chính là cảm giác của mình. Đó là cảm giác với một người đồng nghiệp, người khiến con tim tôi dường như rung động thêm một lần, và do mới chỉ là cảm giác của bản thân, và cô bé kia cũng không có ý gì nên tôi tạm gọi đó là người thứ 2,5.



Nhưng sự xuất hiện của con số 2,5 này đã đập tan sự tự tin vào một gia đình hạnh phúc tưởng như không gì có thể phá vỡ. Tôi đang thực sự sợ rằng có lần này rồi sẽ có lần khác (con tim rung động vì một người con gái không phải vợ mình).



Và rồi, cuộc sống gia đình dù diễn ra bình thường, nhưng tôi đã không cảm thấy còn thật trong hành động với vợ nữa, dù là những quan tâm nhỏ nhặt nhất.



Trong tâm tưởng lúc nào cũng lởn vởn hình bóng của người kia. Phải chăng tôi không còn yêu vợ? Hay chính mọi sự bình thường diễn ra 5 năm nay, làm tôi mặc định ở nhà tôi có một người vợ để sống cùng, chứ không phải còn là tình yêu?



Lửa gần rơm lâu ngày rồi có bén? Tôi đang sợ trong một tương lai không xa, mình có thể sa ngã, tự tay đập đi hạnh phúc xây dựng bấy lâu.



Giờ đây mấu chốt là tình yêu với vợ tôi lớn cỡ nào? Liệu có thể giúp tôi vượt qua một trong những thách thức của cuộc đời này không. Nhưng biết làm cách nào, khi giờ đây ở bên vợ, mà tâm trí lại nghĩ về một người khác, dù rằng tôi đã gắng tìm lại những hương vị tình yêu khi xưa, cùng vợ đi trên những con phố, những hàng quán, những điểm hẹn tình yêu năm nào. Không hiểu sao, người thứ 2,5 như lúc nào cũng tồn tại trong đầu óc của tôi như lúc này.



Thực sự, con đường tôi muốn đi chính là cuộc sống gia đình viên mãn từ xưa đến giờ. Có điều, con tim dường như không nghe theo khối óc. Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây? AI CỨU TÔI VỚI. I'm not OK at the moment.