Cả nhà ơi, em không biết post ở đây có đúng không (nếu sai nhờ Mod chuyển đúng địa chỉ nha) em đang rất buồn, em nằm khóc muốn được cả nhà cho em lời khuyên. Vợ chồng em mới cưới được gần 2 tháng thôi. Thời gian đầu chúng em rất vui vẻ, hạnh phúc. CHồng em là người rất chu đáo và biết suy nghĩ. Vợ chồng em sống riêng. Thời gian gần đây tụi em gặp phải rắc rối trong việc quan hệ vợ chồng, mặc dù trước đây thì suôn sẻ. Chồng em bảo em không chủ động trong chuyện ấy và cũng không muốn có sự thay đổi. Nhiều lần chồng em bảo em hôn chỗ ấy để tạo cho anh cảm hứng nhưng em không làm được. Em cảm thấy kỳ kỳ sao ấy và em đưa ra lý do này lý do kia để từ chối. Chồng em tỏ vẻ khó chịu và bực bội, anh nói em không hiểu được cảm giác của đàn ông muốn mà không được thì khó chịu thế nào đâu. Anh bảo em không hy sinh vì chồng. Anh nói em phải tự hiểu điều đó chứ để anh nói thì đâu còn gì là vui vẻ. Đã nhiều lần như thế và mỗi lần vậy tụi em mỗi người 1 góc nằm ngủ. Sau đó thì anh tỏ vẻ rất biết lỗi, anh chăm sóc lo lắng cho em chu đáo hơn nữa. Cả nhà ơi em phải làm gì bây giờ, có phải vì yêu chồng mình sẽ làm tất cả phải không hay cái điều đòi hỏi của chồng em có quá đáng lắm không. Em thật sự cảm thấy không thoải mái để làm điều đó. Hichic cứu em với, chồng em nói em không được xem thường việc ấy, nó cũng là 1 phần quan trọng quyết định hạnh phúc gia đình.