Cứu E. E ôm Vợ nhưng nói tên người con gái khác...
E đang ôm Vợ E ngủ, Vợ E hỏi E yêu ai, trong cơn mơ mồ và theo những dòng suy nghĩ. Em bảo tên Người khác chứ không phải tên Vợ.
Thật sự không phải là E nhớ nhung hay ngoại tình tư tưởng với người cũ. Chuyện là như thế này.
Cách đây gần 5 năm, khi E 23t, E có yêu 1 người 18t. Đó là người đầu tiên E yêu, yêu nhau 1 năm 6 tháng, thì người đó lừa dối E 1 năm 5 tháng 29 ngày. Ngày chúng E nói lời yêu, thì ng đó cũng nhận lời với 1 người bằng tuổi Mẹ cô ấy gần 50t. Rồi cô ta lừa dối Tôi đi ăn chơi, du lịch, bên cạnh ông kia với cái hình bóng là Mẹ, E đi với Mẹ E. Ng ấy làm ở Bar, thỉnh thoảng E thấy có trai nt, kiểu như ngủ chưa e, dậy chưa e... cô ta bảo là khách nt. Là Ty đầu đời, mình cứ yêu mà không hề mảy may nghi hoặc. Đúng như ng ta thường nói, đã xác định lừa dối, thì bản thân cũng không thể nhận biết được. Đến 1 lần vì tình cờ, E đọc được 1 đoạn hội thoại giữa cô ta và bạn. Sự thật được phơi bày. Gặp nhau nc lần cuối, cô ta nhận hết, và kể hết... Cô ta cặp với ông gần 50 tuổi kia vì tiền, và cả 2 đồng ý là bao che cho nhau nên mới có thể lừa E trong thời gian dài như thế (lúc đi với nhau, Vợ ông hay E gọi điện vẫn nghe máy nc bình thường) Rồi E còn biết những người thường xuyên nt cho cô ta mà cô ta vẫn bảo là khách, đúng là khách, nhưng là khách là đàn ông, lấy số nhau ở Bar thì khách gì thì mọi người biết đấy... Sau đó thì E quyết định chia tay.
Đến ngày hôm nay. Dù đã hơn 3 năm, nhưng những vết thương vẫn chưa thể phai nhoà...
Vô tình, người Vợ bây giờ của E cũng làm trong ngành Karaoke Bar bọt, Hàng ngày E sống trong sự ám ảnh và lo sợ. Vợ E trấn an, E không bao giờ đi với khách, không làm gì sai cả. Trấn an là thế, nhưng nếu các Anh Chị là Em. Các Anh chị bảo E không nghĩ sao được khi mà đợt mới yêu nhau được 1 tháng, cũng có 1 ng thường xuyên nt cho Vợ E, E hỏi thì Vợ E cũng bảo là khách (đúng là khách nhưng có quan hệ tình cảm với nhau, và bảo là chấm dứt rồi )
Đấy! Khách đấy...
Những vết thương lại như được di lại 1 lần nữa khi mấy ngày hôm nay, Vợ E cũng có khách nt kiểu dạng như hỏi về chưa, ngủ dậy chưa các kiểu... Tối hôm qua E đi bộ gần 5km để đi đón Vợ, bình thường e vẫn thế để thể hiện TY với Vợ. Khi về gần đến nhà, thì có 1 người nt hỏi Vợ E về chưa. Thực sự lúc đấy, E hoang mang vô độ, E vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng an ủi bản thân, rằng chắc bản thân mình không bất hạnh đến như thế đâu, chắc mình suy nghĩ hơi quá rồi, Vợ mình không phải thành phần như thế. Và E mang cái người cũ E kể trên kia ra nguyền rủa (trong đầu) do mày mà bây giờ tao không tin Vợ tao đc nữa, do mày mà bây giờ tao sống chìm đắm đau khổ trong sự nghi ngờ và dằn vặt hàng giờ, hàng phút... Đúng lúc đấy Vợ Em ôm Em, và hỏi E là của ai? E trả lời "Anh là của Vợ, và buột miệng thêm tên người mà E đang thầm nguyền rủa trong đầu"...
Vợ E nói chia tay từ hôm qua đến giờ, lúc nãy thấy có nt với ai (số này là số ông khách của Vợ E và nt cho Vợ E lần này ko phải lần đầu) E cầm lấy ĐT để đọc thì Vợ E đã đổi pass ĐT. Bình thường cãi nhau Vợ E toàn thế, tìm người nc, đổi pass ĐT, nc xong thì xoá. Lúc làm lành rồi, E hỏi thì bảo là E nt với bạn.
E chán chường quá các bác ạ. Nghĩ cho bản thân thì chán cái kiểu sống thế này lắm rồi. Nghĩ cho Vợ thì thấy bản thân mình vô tình gây cho Vợ 1 vết thương lớn (E xin thề trước bàn thờ Bố E, E nghĩ đến cô kia là sự thù hằn vì cô ta mà E sống không được thanh thản dù đã 3-4 năm, chứ E mà còn tí tình cảm gì với cô ta thì E chết không toàn thây) nhưng hỏi ai không đau khi Vợ hoặc Chồng mình gọi tên người khác chứ.
Bây giờ E phải làm sao đây hả các anh chị. Thực sự E rất mệt mỏi, chán chường và tù túng kiểu như không có lối thoát... Chán vô cùng. Ai cứu E với...