Bạn của em quen 1 người, người đó yêu bạn em ghê lắm. Từ hồi đó tới giờ chưa bao giờ làm lầm lỗi gì với bạn em hết. Hai người đó tính toán, nương tựa lẫn nhau, đi làm rồi đi học nghề thêm để sau này cuộc sống rỡ ràng. Vậy mà đùng 1 cái, người yêu của bạn em quen với 1 người làm chung trong công ty. Mà cô ấy ko biết có trúng bùa mê thuốc lú gì ko mà bất chấp tất cả, đi quen cái người làm chung đó đã có vợ 2 con rồi, mà thằng cha đó xấu dzã man. Nói cô ấy đào mỏ cũng hok đúng vì thằng cha đó đào mỏ ngược lại mà >__<


Mẹ nào cao tay ấn chỉ em cách với.


E định vậy nè, ráng lòi ra địa chỉ vợ của thằng cha đó ( ông đó là trên thủ đức, vợ ở sài gòn) òi lại thông báo cho chị í hay, rồi chị í oánh ghen, dằn mặt đại ng iu bạn em để cô ấy dứt ra. Giờ bạn em nó chỉ lo lắng, sợ là cô ấy quen ông này rồi ruồng bỏ, rồi cô ấy nghĩ quẩn tự sát hok chừng >__< đâm đầu, si mê ghê lắm