Chúng em mới cưới được hơn 2 tháng. nhưng hiện tại e rất muốn li hôn với chồng. do chồng e hay nghe lời mẹ (mẹ chồng e thì hay đặt điều) và hay hạ cẳng chân cẳng tay, sáng nay còn định cầm dao chém em. Hai vc đang sống cùng bmc. e rất muốn ra ngoài ở riêng 1 mình chờ thủ tục li hôn. nhưng mẹ chồng em vừa quái tính vừa ghê. cụ yêu cầu phải gọi bố mẹ xuống nói chuyện vì bà cưới e về có xe đưa xe rước chi phí hết 40 - 60 triệu (e nghĩ thật ra là không nhiều như thế). Nếu em mà ở nhà thì thằng chồng nó bảo nếu em li hôn thì nó sẽ hành hạ e đến khi em vào viện hết chi phí tiền cưới nhà nó. Trong khi e thì đang bụng mang dạ chửa mà nó còn thế đấy. Anh chị khuyên e phải làm thế nào bây giờ để li hôn được. Cưới xong rồi thì nhà trai có quyền đòi sính lễ không?