Sau gần 2 năm yêu nhau cuối cùng zai cũng nói với e về kế hoạch cưới xin. Zai bảo cuối năm tầm t8, t10 thì cưới. Gđ zai đi xem bói cũng bảo năm nay nhà sẽ có thêm người. Tuy nhiên chuyện bọn e yêu nhau thì 2 bên gđ chưa bít, hoặc cũng có thể bít phong phanh. Bọn e đã chia tay 1 lần và cũng có khá nhìu thị phi trong chuyện này vì còn liên quan đến gia đình 2 bên. Kể từ khi chia tay zai ko đến nhà e nữa, đến lúc quay lại với nhau cũng chưa đến lần nào. Giờ có kế hoạch cưới rùi mà ko thấy zai đả động j đến việc đến nhà chơi hay là giới thiệu j cả. Theo mọi người e có nên nhắc zai về chuyện này ko? Thực sự e cũng ko mún gây áp lực với zai nhưng cứ thế này e thấy vẫn mơ hồ lắm. Chỉ sợ cuối cùng lại ko đến được với nhau. Mọi ng cho e lời khuyên với ah. Tks cả nhà!