cưới nhau chưa được 2 tháng chồng đã đi công tác xa đến nay vẫn chưa về
Mình là thành viên mới, mong lên đây chia sẻ suy nghĩ bức xúc và được mọi người cho mình lời khuyên. Mình hiện nay đang có thai gần 5 tháng và ở nhà bố mẹ đẻ. Lấy chồng được 2 tháng thì chồng mình đi công tác nước ngoài, lúc đó mình có thai đuơc hơn 1 tháng mà ox mình vẫn đi. Lúc đầu ox đăng kí tự nguyện(chưa biết mình có thai) sau khi biết có thai ox mình vẫn quyết đi. Ox mình nói công ty có quyết định kí tá rồi sao mà xin ở nhà được, muốn nghỉ việc sao? Khi đi ox nói công ty kêu đi hỗ trợ 3 tháng nhưng mình xem nhật kí nói chuyện giữa ox và bạn thì ox kêu 6 tháng mới về. Mình bực mình khóc lóc đòi mua vé máy bay qua đó, nhưng ox không cho kêu vé đi qua rồi về gần 80 triệu rồi qua đó ăn gi? Bố mẹ chồng cũng xuống nhà bố mẹ đẻ thăm và khuyên mình nên bình tĩnh. Sau khi gây sự khóc lóc ox mình kêu 3 tháng rưỡi về, sau lại kêu 5 tháng rưỡi về. bây giờ còn 2 tháng nữa về,mình sợ lại hứa hẹn rồi thêm thêm thời gian hoài,mình nói ngày 01/08/2012 mà không có mặt ở nhà là mình uống thuốc ngủ về ma thắp nhang cả mẹ lẫn con. Ox mình vẫn kêu có thể trễ mấy ngày do công ty làm thủ tục rồi vé máy bay chứ ox không quyết định được. Nhưng sau mình khóc quá lại kêu cuối tháng 7 anh về,không xong việc cũng về. Nhưng mình kêu hứa đầu tháng 8 có mặt ở nhà lại không giám hứa. Vậy là sao hả mọi người,chẳng lẽ mình cứ bầu bì khổ sở ở nhà chờ hứa hão huyền vậy mãi sao? Mình phải làm sao đây? Mà lúc mới sang ngày nào cũng 7-8h sáng (bên đó 7-8h tối) là điện thoại cho mình. Giờ cứ 11-12 h mới điện thoại cho mình, kêu là xếp bắt làm thêm gì gì đó, ngày 25 mới hết làm đêm kiểu đó. Vậy mà giờ cuối tháng vẫn gọi giờ nửa đêm vậy. 2 ngày nay đi xuống tỉnh chứ không ở thủ đô , ở thủ đô mới đầy đủ người họp rồi làm khuya,vậy mà vẫn 9 rưỡi 10h mới gọi. Mà gọi bằng yahoo cứ kêu nghe không được nên không gọi nữa mà chát. Chát thì mấy phút hay cả tiếng đồng hồ mới được 1 câu. Mình bực bội điện thoại khóc lóc, đang gọi tắt cũng không thèm gọi lại cho mình luôn. Im luôn. Mới cưới, tình cảm chưa xây dựng được vậy mà đã xa rồi tình trạng như thế này nữa. Thật sự mình rất chán. Mọi người thấy ox mình vậy là sao, mong cho mình lời khuyêncungx như chia sẻ.!