Mình vào WTT đã lâu nhưng chưa bao giờ post bài. Thấy các mẹ trên này nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình chỉ bảo nên mình mạnh dạn tâm sự chút chuyện riêng tư.


Mình lấy chồng hơi muộn, chồng sinh năm 75, mình 76. Lấy nhau từ hồi tháng 2 âm lịch đầu năm nay. Hai vc ko kế hoạch gì và hoạt động cũng bt nhưng vẫn chưa thấy dc 2 vạch.


Nghe nta bảo cang mong ngóng thì càng khó đậu nhưng cang ngày mình càng thấy lo lắng và căng thẳng vì mọi ng lúc nào gặp là cũng có cái điệp khúc bất tận: "Đã có gì chưa? Sao chưa có gì thế? Bao giờ cho ông bà bế cháu đây?"... vân vân và vân vân.


Mình càng ngày càng ngại về nhà gặp bố mẹ và mọi ng bên chồng. Bạn bè thì có đứa đã hai con, con đầu đã học lớp 1. Mình thì đã muộn chồng lại muộn cả con. Buồn quá!


Mình và chồng đã nên đi khám chưa? và khám ở đâu thì đảm bảo có thể tin cậy dc? Mong các mẹ giúp đỡ.


Trước đây đi coi tử vi, thầy nói mình sau này vất vả về đường con cái. Giờ bắt đầu thấy vận vào thân rồi.