tôi và anh yêu nhau được một năm thì làm đám cưới và hiện giờ đang sống ở đồng nai. trong lúc yêu nhau bạn bè anh đã cảnh báo với tôi anh là người rất cộc tính không hợp với tính tôi nên khuyên tôi bỏ đi. nhưng mà tôi không bỏ được vì đã trót yêu anh, yêu nhau được hai tháng anh vì ghen tuông với người yêu cũ của tôi nên chửi bới tôi thậm tệ ( mày không bằng con đĩ, con chó...) rồi cho tôi một tát giáng trời. tôi điên lên không chịu được nên ngày hôm sau bỏ về nha trang nơi tôi học đại học. sau đó 2 tuần anh tìm tới nơi tôi ở và cầu xin tha thứ, anh rất dẻo miệng ( theo nhận xét của mọi người và bố mẹ tôi). tôi mủi lòng và đồng ý quay lại với anh, lại khăn gói đồ đạc vào đồng nai. thời gian sau đó anh bớt nóng tính hơn nhưng tôi lại phát hiện ra một sự thật đau lòng, anh từng là một đại ca có tiếng ăn chơi, anh nhiều lần thế máy tính của tôi. tôi rất chán nản. tới tết tôi quyết định về quê rồi sẽ chấm dứt với anh luôn, nhưng hai bên gia đình đã qua lại trước đó nên tôi vẫn để anh qua nhà chơi tết để bố mẹ tôi không bị xấu mặt với hàng xóm. tôi không biết anh nói gì với bố mẹ tôi mà ông bà đồng ý cho anh cưới, rồi bố mẹ anh suốt ngày giục tôi "cưới đi rồi hai đứa vào bảo ban nhau làm ăn". giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại đồng ý cưới anh nữa. và rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng. nhà anh nghèo hơn nhà tôi nên chỉ có 4 chỉ vàng, còn bố mẹ tôi mua cho tôi một chiếc xe máy với 5 chỉ vàng làm của hồi môn. tiền phong bì đám cưới bố mẹ anh giữ hết chỉ đưa cho tôi 4tr, trong khi nhà tôi là 13tr. tôi biết nhà anh nghèo nên cũng thông cảm không nói gì. rồi hai đứa vào lại đồng nai sống, lúc này anh ỷ ỷ là đã cưới nên không sợ tôi bỏ đi nữa, anh liên tục " dạy vợ " nên tôi rất khó chịu trong người. anh nói rằng việc nhà là của đàn bà, rồi bắt tôi phải thế này thế kia. tôi thắc mắc thì anh nói " em có thấy ai ngu mà câu được cá rồi còn đưa mồi vào miệng cá không", tôi uất vô cùng bắt đầu hối hận vì đã tin lời anh. cho tới hôm nay anh đi mua dế về nuôi chim, không buộc kỹ nên nó nhảy ra ngoài, lúc đó anh đang tắm nên tôi gõ cữa 2 cái kêu anh nhanh nhanh ra mà bât máy con dế vào. anh quay ra chửi bới tôi mày tao này nọ, có mấy con dế mà đập cửa ầm ầm trong khi tôi chỉ gõ nhẹ hai cái, rồi còn mâng nhiếc tôi giả bộ tiểu thư, có mấy con dế mà không bắt vào hộ anh. tôi điên quá cãi lại thì anh cho ngay một cái tát tai, tôi không phải kể chịu nhịn nhục tới mức như vậy, tính tôi vỗn cúng ngang ngạch cộng với quá đau và uất ức tôi vùng dậy tát lại anh, nhưng cái tát đó có thấm là gì so với của anh, so với bao nhiêu lời chửi bới tôi phải nghe, ngay khi tôi vừa đánh lại anh xong. ngay lập tức anh nắm mặt tôi tát tôi 4 phát khiến tôi chảy máu mồm rồi tuyên bố " bố mày không dạy được mày thì để tao dạy mày. tôi khóc như điên, đời t chưa bao giờ nhục như vậy. sau đó anh bỏ ra ngoài một lúc rồi vào nói tôi đi ngủ đi khóc lóc cái gì, tôi nói anh không có quyền sai khiến tôi, ngay lập tức tôi lại ăn thêm 2 cái bạt tai rồi lại nói " bố mày gả tao cho mày, giờ tao là chồng mày tao có quyền". tôi điên lên viết đơn ly dỵ đưa cho anh ký nhưng anh không chịu ký còn nói phải hành tôi cho đã nữa. anh khóa cửa nhốt tôi trong nhà, giờ tôi ngồi đây viết những dòng này còn anh thì lăn ra ngủ. tôi thực sự bế tắc tôi rất muốn ly dị nhưng tôi sợ làm bố mẹ buồn vì mới cưới chưa được một tháng, và anh lại rất dẻo miệng trước mặt mọi người luôn giả vờ đối sử rất tốt với tôi,nên giờ ly dị chắc chắn với miệng lưỡi của anh mọi người sẽ nghĩ lỗi là do tôi, tôi thật sự bế tắc, rất mong các bạn tư vấn giúp tôi giờ tôi nên làm thế nào mới tốt đây?.