Cuối năm ngồi tính lại sổ đời !


Suy cho cùng thì hôn nhân chưa chắc đã là một khởi đầu mới.


Chúng tôi quyết định cưới ngày 4/1/2013. Có lẻ trong cuộc đời thằng đàn ông ngày vui và hạnh phúc nhất là ngày đứng trước mọi người thông báo "từ nay tôi đã có người sống chung, yêu thương tôi như mẹ".


Hai tháng sau khi kết hôn tôi vẫn làm xa nhà 100km, 1 tuần về 1 lần, nhưng tôi thật may mắn và hạnh phúc khi chúng tôi có 1 bé con, cảm giác sung sướng đến giờ tôi vẫn còn luôn nhớ.


Rồi sau bao ngày chờ đợi bé con của chúng tôi chào đời. Tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đâu ai biết được chuyện đời. Vì hoàng cảnh nên e về nhà tôi dưỡng sau khi sinh. Thì cũng là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mâu thuẫn sảy ra khi chưa được 3 tháng 10 ngày em đã đòi về bên nhà em vì không ai chăm sóc mẹ em khi không có em. Trong cơn tức giận lời qua tiếng lại với mẹ chồng, hôm sau nhà em đón em về. Tôi xin nghỉ việc về làm công việc tạm để được gần và chăm sóc em và con. Mâu thuẩn trở thành đỉnh điểm khi nghe tin bé con tôi bị ốm. Ông bà nội phần thì nhớ cháu phần thì thương cháu nên có lên nhà em. Nhưng thay vì mời ba mẹ chồng vào nhà thì em lại xúc phạm chửi đuổi ba mẹ tôi ra khỏi nhà em.


Khi đó tôi không có mặt, Sau khi lời qua tiếng lại. vì quá hỗn láo xưng hô mày tao với cha mẹ chồng, và mẹ tôi đã đánh em 1 tát tai. Tưởng rằng em sẽ sợ, nhưng thay vào đó em đã đánh lại mẹ tôi, đẩy ba tôi ngã khi ba tôi vào can ngăn em.


Quá cay đắng cho cuộc đời tôi. Sau khi nhận cuộc điện thoại từ mẹ, chỉ vỏn vẹn 1 câu "mày về koi vợ mày nó đánh tao". Chua sót quá trong cơn giận tôi đã tát em. Và rồi bi kịch cuộc sống tôi bắt đầu từ đây.


Tôi ở nhà ba mẹ tôi, em ở nhà em cùng với con. Nhiều đêm nằm ôm gối bé xíu của con gái mà khóc. tôi nhớ và thương con lắm. Cũng nhiều lần tôi xin lỗi và muốn hai mẹ con về sống chung, hay nếu em không chịu về tôi sẽ lên nhà em ở để gần và chăm sóc con nhưng em không chịu. Ra ở riêng thì em cũng không muốn. Quà đầy năm là quần áo bạn bè anh chị tặng bé con của tôi e cũng không mặc cho con Những món quà tôi tặng em ngày sinh nhật, ngày 8/3. 20/10 đều đc xếp ở một xó xỉnh nào đó. Tôi buồn nhưng đành cam chịu vậy thôi.


Hôm nay ngày cuối năm cũng là ngày tôi rũ bỏ tất cả. Tôi đã đưa em ĐƠN XIN LY HÔN tôi ký sẵn.


HÔN NHÂN là một bắt đầu hay một kết thúc ??? Đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra vì tôi còn có một tài sản vô cùng to lớn là Con gái tôi.