Chào Gia Đình WTT


Em năm nay 24 tuổi và người yêu đã 31 tuổi. Bọn em đã yêu nhau dc 1 năm và cả 2 cùng gia đình 2 bên tính đến cuối năm 2014 này sẽ xd gd nhỏ cho 2 đứa. Sắp lập gia đình nhưng bản thân em có nhiều điều băn khoăn trắc trở hơn là niềm vui sắp dc về góp gạo thổi cơm chung cùng Chồng tương lai ạ.


Chuyện là sau khi kết hôn anh phải quay trở lại nơi công tác cách nhà gần ngàn cây số để tiếp tục công việc và hơn 1 năm nữa mới chính thức dc về nhà hẳn luôn ( Dự tính sau khi kết thúc công việc hiện tại thì a sẽ về hẳn ở nhà luôn để thực hiện công việc kinh doanh bằng đồng vốn tự tạo của mình ) Còn em thì đến cuối năm nay sẽ kết thúc chương trình đại học với bằng kế toán mà vẫn chưa biết xin việc ở chỗ nào ( Bản thân em rất thích kinh doanh và e dc nhiều người đánh giá là có khả năng kinh doanh, vì e đã từng KD rất ổn nhiều thứ nhưng do dkien khách quan nên hiện tại e đang ko KD những cv đó nữa) Bởi vì mất công bao nhiêu năm theo sự nghiệp học hành nên e rất muốn sau khi học xong sẽ dc trải nghiệm một cv nào đó có tổ chức và quy mô. Nhưng chắc em theo anh về nhà chồng thế này thì thấy hy vong đó mong manh quá.... mà thay vào đó chắc sẽ cùng chồng cv kinh doanh trong tương lai.


Một phần nữa trong băn khoăn của em là việc sau khi cưới sẽ phải ở chung với gia đình nhà chồng. Vì theo như anh muốn thì sau khi cưới xong em cố găng ở với bme anh 1 năm trong thời gian anh đi làm xa rồi sau anh về sẽ tính chuyện nhà cửa sau. Nhưng e rất sợ mất tình cảm trong chuyện mẹ chồng nàng dâu vì e là một ng` cư xử khá vụng về trong các mối quan hệ... Mặt khác trong nhà bme anh hiện giờ đang có vợ chồng em trai anh cùng 1con trai gần 1 tuổi đang sống chung cùng ông bà nữa... vì thế bản thân e thấy rất phức tạp.


Hiện tại điều kiện của anh đủ để mua đất xây nhà, nhưng Mẹ anh đã có lần nói với e rằng sau khi cưới xong ở cùng với ông bà cũng dc, còn tiền thì để làm ăn buôn bán làm nền tảng cho sau này. Em đã nói với anh và ý anh cũng muốn vậy, a nói sợ e ở 1 mình anh ko yên tâm các kiểu....


Giờ e cũng chẳng biết làm sao nữa, hay là e hoãn sang cuối năm 2015 rồi cưới anh chị nhỉ, vì khi đó hợp đồng cv của anh cũng đã kết thúc, em lại học xong, biết đâu xin dc việc làm để mình trải nghiệm chứ.


ANh chị nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em ạ. Bây giờ em cưới rồi chịu khó ở vs bme anh 1 năm hay là bằng mọi cách nói a ra riêng trc khi cưới hay là đến cuối năm 2015 rồi hẵng cưới ạ???


Em cảm ơn nhiều@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-