Em là thành viên chuyên đi tàu ngầm trong này. Nay có chuyện rất khó nghĩ nhờ các mẹ tư vấn giúp em nhé.
Em gái em sinh năm 1991,lỡ dãi mang bầu. Bên nhà trai có lên nhà em đặt cái lễ dạm ngỏ nhưng không tiến hành cưới với lí do nhà mắc tang ông Nội. Người yêu của em gái em là con một,cháu đích tôn của tộc, đi bộ đội, chuẩn bị lên sĩ quan.
Em gái em xác định giữ lại bé nhưng ko tin tưởng lắm vào gd bên kia, từ hôm em gái có bầu nay còn 3 tuần nữa sinh, có rất nhiều chuyện bên GD kia làm khiến cho em gái cũng như gd em cảm thấy tổn thương:
1/ Cách nói chuyện của Gd kia khi lên nhà em tỏ vẻ không coi trọng.
2/ Gd luôn tỏ vẻ tính gia trưởng khi tự ý quyết định mọi thứ, mặc dù mỗi khi quyết định chuyện gì đều rồng rắn lên nhà em để nói chuyện, bàn bạc, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ý định ban đầu như lúc đầu người ta nói.
3/ Còn 3 tuần nữa em gái em mới sinh, nhưng Gd bên kia đã lên Gd em nói chyện và đưa ra 2 cái tên, 1 tên bé trai, 1 tên bé gái. Tên bé trai mang họ cha và tên bé, còn tên bé gái mang cả họ mẹ, họ cha. Và quan trọng hơn, bên đó bảo khi em gái em sinh, gd người ta chỉ đến bệnh viện để thă, khi đã về nhà em, người ta không lên dc với lí do " mắc tang".
4/ Do là con 1, cháu đích tôn, nên người iu của em gái em không có ý kiến gì trong gd nó, chuyện gì cũng do Ba - mẹ nó quyết định. Lương hướng ko lo được cho 2 mẹ con em gái em. Cụ thể từ khi mang bầu đến giờ, chưa phụ cấp được bao nhiêu cả.
Em gái em đang suy nghĩ và có hướng muốn dừng lại. Vì những khó khăn, những bàn tán của dư luận, những vất vả nó đã trải qua hết rồi, với nó giờ chỉ cần con, và dành hết cho con.Nhưng có điều nó sợ sau này con nó sẽ hận mẹ, và tìm về với bên Nội.
Nếu em gái em muốn làm mẹ đơn thân, gd em vẫn có điều kiện lo cho 2 mẹ con nó đầy đủ,vả lại em gái còn trẻ tương lai phía trước vẫn còn dài. Nếu là em thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều vì em mạnh mẽ. Nhưng với em gái, ko bik nó có vượt qua được hay không.
Các mẹ tư vấn giúp em, dù sao người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn. Em xin cảm ơn nhiều!@};-