Tình hình là mà mình cũng định cưới cho phụ huynh yên lòng nhưng giờ thì phân vân quá nên các mẹ cho lời khuyên nhé!


bạn trai của mình hơn mình 2 tuổi, bọn mình quen nhau thông qua sự giới thiệu của người thân vì bản thân mình cũng đã lớn tuổi rồi. Đến tuổi này thực sự mình cũng kg hào hững lắm với mấy vụ cưới xin vì thực sự là bạn trai mình chưa phải là người như mình mong muốn, như ng các cụ giục quá nên cũng định cố cho xong. Mình hiện có công việc và thu nhập ổn định với việc làm chủ 1 doanh nghiệp nho nhỏ. Bạn trai mình làm nhân viên bình thường cho 1 công ty, điều này không quan trọng nhưng cái làm cho mình phân vân nhất là gần 40 tuổi đầu rồi mà đồng chí ấy kg có được 1 suy nghĩ nghiêm túc cho việc tổ chức cuộc sống gia đình. Vãn đi ở nhờ và chẳng có 1 tí ý chí vươn lên nào, khi mình hỏi tjế cưới xong anh định tổ chức cuộc sống gia đình thế nào thìw thật bất ngờ là đồng chí ấy lại khóc và điều ấy thực sự đã làm mình sốc vì cách hành xử của 1 người đàn ông lại yếu đuối như thế và chính điều này đã làm cho mình có suy nghĩ " giải tán" cho dù sau này mình có thể dống độc thân hoặc đơn thân.


Các mẹ vào đây cho mình một lời khuyên nhé