Cho em lời khuyên đi các chị


Em có yêu một người nhưng có sảy ra một số chuyện và tình cảm của em cũng ko còn như trước, nhưng em cần anh ấy cưới mình


Còn anh, anh nói trước giờ anh ko yêu em, giờ cũng thế, anh ở cạnh em đến giờ là do anh có lỗi với em, muốn có trách nhiệm và thương em.


Bọn em ko ít lần cãi nhau và muốn dừng vì sự vô tâm của anh, nhưng em chưa bao giờ dứt khoát vì em sợ nếu dừng lại em khó tiếp tục với ai.


Còn anh mỗi lần như thế, anh đều nhường và đợi em hết giận dỗi và làm lành, anh hứa sẽ quan tâm và yêu em nhiều hơn, nhưng em biết ko có tình cảm với em thì sao mà yêu thương thật long cho được, anh hứa rất nhiều nhưng em vẫn thấy anh nc và quan tâm những người con gái khác còn rủ đi chơi, café… (a giải thích với em họ là bạn cần anh giúp trong công việc.- Những lần đọc được tin nhắn như vậy em buồn và tủi than, em luôn đặt câu hỏi tại sao? tại sao nói cố gắng mối quan hệ này rùi mà vẫn còn quan tâm người khác, em tự an ủi bản than rằng họ nt trước em anh trả lời, nhưng biện hộ sao thì em cũng ko bao giờ muốn anh thả thính những người khác.Anh có còn tôn trọng em đâu?


Chúng em có nói chuyện cưới, nhưng anh trì hoãn, lần đấy em làm căng lắm, và anh có nói chuyện muốn cưới e vs bố mẹ anh, biết chuyện em thông cảm và em nghĩ anh dù sao cũng muốn cưới em, em có thể chờ được, vì dù gì em cũng cần anh nhiều hơn mà.


Em mới về nhà cùng anh, em nói muốn anh giới thiệu để em có đủ tư cách hơn chứ em ko muốn về danh nghĩa là bạn nữa( mặc dù em biết em cả nhà anh đểu biết mối quan hệ của anh và em và mọi người đều mong tụi em cưới nhưng đó chỉ là ngầm định) em muốn được anh giới thiệu thưa gửi bố mẹ anh, nhưng anh nói không cần, em thật sự rất muốn nhưng cũng ko muốn làm căng, khi bố mẹ anh hỏi bjo bọn em cưới, thì anh lại lảng tránh và ko trả lời và em nói để cho tụi cháu sang năm để em ngồi một mình nói chuyện của hai bác, mà đúng ra những câu trả lời đấy là anh phải nói ( e thấy mình cũng dại khi nói chuyện của mình các chị ạ, nếu anh muốn anh nói vs bố mẹ anh chứ, sao lại đi và để mình em trả lời vậy đúng ko ạ?) lúc lên em có nc với anh và có nghe được anh nói là tình cảm không còn nhiều nên anh thấy ko có hào hứng, nhưng nếu em quyết anh vẫn cưới.


Em nghe thế rất buồn và tủi vì em đã mất rất nhiều thời gian cơ hội về mối quan hệ này với anh, em không bắt anh chịu trách nhiệm với những việc anh đã làm, ko bắt anh phải bên cạnh em, em đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng anh lại giữ ( có lẽ cái yếu của em là em vẫn muốn cưới anh nên ko dứt khoát đc) và giờ em nghe được câu nói đó em thật sự như sụp đổ, hụt hẫng, Giờ em đang ko biết làm sao? tiếp tục hay dừng lại


Tiếp tục vì em đã nói vs bm em quen anh và gia đình anh cũng muốn tụi em cưới, tiếp tục em sẽ ko sợ ế, và em cũng tự tin hơn khi lấy anh, nhưng chắc chắn em ko được quan tâm chia sẻ như những cặp vợ chồng khác.


Dừng lại: e ko biết nói sao với mọi người em đã từng nói về anh rất tốt, dừng lại bm sẽ buồn vì em đã từng từ chối cưới một lần giờ nữa bm chắc buồn lắm, dừng lại e sẽ mất bao lâu để quen một người, em sẽ phải tìm kiếm mối quan hệ khách như nào? dừng lại có lẽ anh muốn nhiều hơn.


Em giờ làm sao đây ạ, theo ý trí mục đích hay theo tình cảm hiện giờ của chúng em ?