Cưới được2 tuần phát hiện ra những sự thật khủng khiếp của vợ! Mọi người cho ý kiến ạ!
Chuyện của riêng bản thân em thôi đã quá mệt mỏi, thiết nghĩ chẳng nên bận tâm làm gì nhiều đến chuyện của người khác làm gì nhiều cho mệt thêm, nhưng đây là một trường hợp rất đặc biệt em muốn xin ý kiến các bố, các mẹ, các anh, các chị cho vấn đề này!
Chuyện này không phải là chuyện gia đình nhà em, thôi cứ coi là chuyện của em gái em vậy, em ý tên là H là nhân viên của chồng em nhưng mà cô bé này em quý nhất trong số nhân viên của chồng, hôm qua chồng của H tên là Đ mới gọi điện cho chồng em khóc lóc nói không còn yêu H nữa, gọi đến nhà hỏi chuyện tại sao lại mói cưới được 2 tuần mà lại nói những chuyện buồn cười và vớ vẩn như vậy được? uống rượu được một lúc Đ lại tiếp tục khóc như trẻ con! đàn ông mà xem ra thật là yếu đuối! Hôm qua mời đến nhà vc em có cả hai vc em H và Đ. đáng lẽ chỉ gọi mỗi Đ đến thôi nhưng vì nhiều lý do có lẽ do Đ đã uống nên H đi cùng.
Em thật sự chẳng muốn nghe câu chuyện đó chút nào, nghe xong em chỉ biết thở dài và không biết khuyên các em ý thế nào các bố, các mẹ ạ.
Chuyện là thế này: H và Đ quen nhau trong một đám cưới người anh họ của H, họ làm quen cho nhau số điện thoại, tối hôm trước đi uống nước, tối hôm sau H và Đ đã ngủ với nhau, tất cả thời gian từ khi yêu cho đến khi cưới không biết là có được 1 tháng, và từ khi cứoi tới giờ mới được 2 tuần. Trước khi cưới thì Đ cũng biết là H đang có người yêu, nhưng tình yêu đó ko hứa hẹn điều gì, cuối cùng H và Đ cũng đi đến quyết định làm đám cưới, trước khi cưới Đ cũng nói với H là nếu có chuyện gì dấu anh thì em cứ nói hết đi, anh sẽ tha thứ tất cả! và những chuyện tồi tệ của H đã không nói ra, cô bé nói với người yêu rằng có chuyện gì em cũng đã nói hết với anh rồi.
Nhưng mới đây Đ phát hiện ra những sự thật khủng khiếp! H bắt đầu biết yêu từ khi 13 tuổi, đến khi học lớp 9 trong một cuộc vui H uống quá chén và đã bị hiếp hay là đi ngủ với một bạn cùng lớp ( cái này cần xác minh là bị hiếp hay là H tự nguyện) khi H lên cấp 3 thì H lại yêu một anh chàng khác , đến khi học đến cấp 4 (trung cấp thì H quen một anh chàng ở Thanh Hóa đã yêu và quan hệ với người ở THóa này rất nhiều lần, rồi anh ta cũng bỏ H, sau đó H lại yêu một người cùng quê quan hệ với người này cũng rất nhiều lần có bầu và phải đi phá, trong khi yêu người đàn ông cùng quê đó H đồng thời lại Qhe với một người khác nữa, ban ngày H có thể đi với anh chàng cùng quê ( nhưng khi người cùng quê đó về quê thì buổi tối H lại có thể ngủ với một người đàn ông khác ở chỗ làm)
Thật ra khi nghe câu chuyện đó mà Đ kể lại e thật sự không thể hiểu nổi, nhớ nổi là H đã ngủ với bao nhiêu đàn ông? vì cái mối quan hệ của cô bé cứ lằng nhằng,nhưng tóm lại là H đã làm những việc mà ngay cả em là con gái cũng ko thể nào chấp nhận được, thông cảm được, tại sao cô bé có thể bừa bãi như vậy trong khi tuổi đời còn quá trẻ như thế. khi phát hiện ra sự thật đó Đ giờ rất đau khổ! E chứng kiến 2 vc em ấy ngồi dằn vặt xỉ vả nhau. THật kinh khủng chảng biết khuyên Đ ntn và H Ntn?
Em mới hỏi Đ là: chuyện này em nghe bằng 2 tai hay 2 tai, Đ nói: e nghe bẳng 2 tai chị à, thêm nữa là e cũng hỏi vợ rồi giá như cô ấy cãi, cô ấy phủ nhận tất cả, thì đằng này cô ấy thừa nhận, giờ em chỉ muốn chết!
Em nói: từ nãy tới giờ c nghe Đ nói rồi giờ tới lượt H, em hãy nói cho anh chị nghe xem nào? chuyện tồi tệ đó là thế nào? em ấy cũng thừa nhận, và em ấy nói là quá khứ không lấy lại được, từ khi e lấy a em tự hứa với lòng mình là sẽ sống tốt và e cũng chưa làm gì có lỗi với a! e biết là e đã sai!
Đ bây giờ nói không còn yêu H nữa, nói với H là hãy giải thoát cho a! bố mẹ sẽ thế nào nếu biết mình có một người con dâu như vậy?
Mọi người có lời khuyên nào cho vc H và Đ không ạ? Em thì chỉ biết khuyên Đ là cố gắng suy nghĩ tích cực và mọi thứ cần thời gian, nhưng thật sự là khó phải không ạ? Thật là những câu chuyện cứ như là ở trong phim! biết rằng mọi thứ chẳng bao giờ hoàn hảo như ta nghĩ và ta thấy nhưng sao có những chuyện mà nó khủng khiếp hơn rất nhiều so với sự cho phép mà nó có thể xảy ra.