Chào các mẹ,


Không biết mẹ nào từng cưới chồng ngoại đạo như em ko, chia sẻ giúp em với nhé. Em và chồng em cưới nhau được 4 năm rùi, trong thời gian đó vợ chồng em đều thuê nhà ở riêng và trong nhà lúc nào cũng có bàn thờ Chúa. Ba mẹ chồng thấy tụi em vất vả vì việc thuê nhà, trả nhà nên sắp tới đầu tư cho vợ chồng em một căn nhà. Em thầm cảm ơn ba mẹ vì đó là ước mơ lâu nay của vợ chồng em. Mọi thứ dường như đã xong xuôi hết thì giờ chồng em phán 1 câu là nhà mới này không được để bàn thờ Thiên Chúa. Ba mẹ nói là nhà này ba mẹ bỏ ra nên mọi thứ phải theo sắp xếp và quyết định của ba mẹ. Em nghe xong sốc quá, trước giờ có như thế đâu, trước giờ vẫn treo bàn thờ TC trong nhà mà. Gia đình em theo đạo gốc, bản thân em nghe còn sốc thì huống gì gia đình em, rùi sao này khi mời họ hàng nhà ngoại về chơi mà ko thấy bàn thờ trong nhà thì làm sao em dám mời.


Em chỉ không hiểu 1 điều, chồng em thì không quan tâm vấn đề đó, mà sao ba mẹ chồng em lại bận tâm như vậy? Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rùi mà sao vẫn còn thành kiến như thế chứ. Đây là cuộc sống riêng của vợ chồng em sao ba mẹ chồng lại quyết định như thế. Em có nói với chồng em là bên đạo vẫn có bàn thờ ông bà, nhưng ba mẹ chồng em nói ko được để bàn thờ Chúa cao hơn ông bà, nên tốt nhất khỏi treo bàn thờ. Thật tình em mà biết trước như thế, thà em tiếp tục thuê nhà ở còn hơn.


Vợ chồng em không nói chuyện với nhau mấy ngày nay rùi, em cảm thấy tức và buồn trong lòng, vì em nói việc làm theo ý ba mẹ chồng em có khiến gia đình nhỏ của em hạnh phúc hơn không? Nhưng anh vẫn nhất quyết bắt em theo ý ba mẹ chồng. Em đang rất tức và rất buồn về cách hành xử của anh ấy. Trước khi cưới em, chồng em cũng theo đạo, rất siêng đi nhà thờ với em. Vậy mà thời gian gần đây anh cũng đòi bỏ nhà thờ và cộng thêm việc này nữa anh cũng quyết định đạo ai nấy giữ. Em buồn lắm, các mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này rùi thì chia sẻ với em nhé. Chẳng lẽ thời gian làm con người thay đổi nhiều đến thế uh. Và để bảo vệ hạnh phúc gia đình em phải nhịn trái đắng này uh. Mặc dù rất thương ba mẹ chồng em, nhưng qua vụ này em thật tình không muốn gặp mặt và nói chuyện. Em thật sự không biết phải làm thế nào các mẹ ui ....