Tôi đang có một việc hết sức băn khoăn chưa biết giải quyết thế nào cho phải, rất mong được mọi người tư vấn giúp!!!!!
Tôi trước đây đã có bạn trai, chúng tôi yêu nhau khá lâu và dự định sẽ tiến tới hôn nhân một cách nghiêm túc, thời gian yêu nhau chung tôi đã có quan hệ với nhau ( Trong khoảng thời gian 5 năm) . Sau này vì lí do khách quan mà cả hai chúng tôi đã không nên vợ nên chồng . Bản thân tôi bây giừ cũng đã lớn tuổi và cũng không còn thiết tha lắm đến chuyện chồng con nữa . Tuy nhiên bố mẹ tôi luôn hối thúc tôi phải lấy chồng . Giừo thì tôi cũng đã có bạn trai mới và dự định cuối năm nay sẽ cưới ( Bạn trai tôi cũng luôn hối thúc phải cưới gấp ) . Tôi hiện đang chẳng biết phải làm thế nào?
- Im lặng cho đến ngày cưới thì cũng rất áy náy và không lường hết phản ứng của chồng sau này ( dù cho đến bây giừo chúng tôi cũng đã thoả thuận không hỏi đến quá khứ của nhau );
- Nói toàn bộ sự thật ngay bây gìo thì cũng rất có thể dẫn đến sự chia tay nếu bạn trai tôi không chấp nhận sự thật như vậy (đàn ông thường khá ích kỉ trong chuyện này) ;
- Để sát đến ngày cưới mới nói . Rồi thì ra sao thì tuỳ
Nhờ các bạ tư vấn xem cách nào là tối ưu nhất , để sau này mình luôn thanh thản