Em chào cả nhà!


Em tham gia diễn đàn mình cũng lâu nhưng chỉ toàn ngó nghiêng, đọc ké, chẳng mấy khi bình luận hay đăng gì.


Hiện giờ, em đang gặp một tình huống vô cùng khó xử, muốn xin ý kiến các anh các chị trên diễn đàn.


Em năm nay 29 tuổi tính theo tuổi lấy chồng. Em và người yêu là đồng nghiệp cùng cơ quan, bằng tuổi, quen nhau 4 năm. Gọi là 4 năm quen nhau chứ không phải 4 năm yêu nhau, vì trong thời gian đấy chúng em đã chia tay và yêu 1-2 người khác nữa.


Cách đây vài tháng, cả em và người yêu em đều chia tay người yêu và quay lại với nhau.


Trước đây yêu nhau, chúng em chưa hề đi quá giới hạn, nhưng lần này cả 2 đã không kiềm chế được.


Vì hoàn cảnh gia đình, lối sống không thật sự phù hợp nên chúng em không hẳn có ý định kết hôn với nhau.


Tuy nhiên, rắc rối xảy ra là do bất cẩn, em đã có bầu được 1 tháng. Em thật sự sợ hãi và hoảng hốt.


Phiền phức và rắc rối hơn nữa là mẹ người yêu của em vừa mất, ngay sau khi em biết tin mình có bầu được 3 ngày.


Người yêu em có ý khuyên em bỏ đứa bé, vì giờ nó vẫn còn nhỏ và dù có cưới chạy tang cũng không thể kịp được nhưng em thật sự không đủ dũng cảm để làm thế.


Em cảm thấy mình không còn 19, 20 để gây ra chuyện rồi sợ hãi giải quyết theo cái cách đó nữa, thêm nữa nhìn bạn bè chị em xung quanh lấy chồng mấy năm liền vẫn chưa có con em lại thấy sợ.


Nhỡ em bỏ con của em, rồi sau này xảy ra chuyện gì em không thể có con được nữa thì làm thế nào.


Em muốn cưới nhưng nhà người yêu em vừa có tang, thật tình không biết phải giải quyết thế nào. Mà cái thai trong bụng em càng ngày càng lớn, em sẽ phải đối mặt với bố mẹ, cơ quan, dư luận ra sao?


Em rất mong được các anh chị tận tình tư vấn để em giải quyết vấn đề này. :((