Cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân có giống như ... cái toa let?
Có câu nói vui: "Hôn nhân là cái toilet, kẻ ở ngoài thì muốn vào nhưng kẻ ở trong thì chỉ muốn ra", nhưng em mong là không phải thế dù đôi lúc em cũng cảm thấy chút chút giống như thế, hì hì...
Các mẹ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình sau khi cưới đi. Em thấy cứ buồn buồn thế nào ấy, cố gắng kiểu gì thì cưới xong 1 thời gian hoạc từ khi có con cái vào, những cái bất đồng, cãi vã, nghi ngờ, mệt mỏi, stress, áp lực công việc, tiền nong, xung đột 2 bên gia đình... còn rất nhiều thứ linh tinh ở trên trời rơi xuống nó cứ khiến cho tình cảm vợ chồng càng ngày càng xa mãi ra. Refesh lại nhiều lần rồi thì đâu lại vẫn vào đấy, rồi dần dần hiểu ra, ty để đi đến hôn nhân mà bền lâu được phải là 1 ty lớn, tự nguyện hi sinh cho nhau, nghĩ đến nhau mà thương nhau. Chứ còn nếu yêu bản thân nhiều hơn thì chả bao giờ hạnh phúc có thể tồn tại lâu dưới mái nhà không có tiếng nói chung đó. Rồi dẫn đến chán nhau, tìm thú vui bên ngoài rồi sa chân lúc nào ko biết. Và khi đó thì cũng khó lòng vớt vát được mái ấm gia đình.
Em thì em nghĩ " người phụ nữ là người giữ lửa trong nhà", nhưng người đàn ông quan trọng hơn ai hết, chính là người duy trì cái hơi ấm đó, là người tạo ra cái lửa đó. Chứ nếu mà lửa ko có thì giữ kiểu gì, mong sao các ông có thể ý thức được trách nhiệm đó của mình để có được gia đình hạnh phúc, cùng nuôi dạy con cái, cùng làm ăn và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.
Cuối cùng em chúc các mẹ mãi xanh tươi như cây đời đơm hoa kết trái, dù cho mọi chuyện có ra sao, có đi đến đâu thì các chị phụ nữ chúng ta vẫn vững vàng, tự tin để làm chủ cuộc sống của mình.