E chào các anh chị, e năm nay 31 tuổi lấy chồng hai năm vẫn chưa có con. Cuộc sống vợ chồng e quá căng thẳng e xin được tâm sự ra đây xin mọi người cho e lời khuyên. E lấy chồng e bằng tuổi kể từ lúc gặp tới lúc lấy khoảng 4 tháng. Mới đầu cuộc sống cũng êm đềm chồng e làm trong quân đội và đang học thêm, e thì dạy học. Kinh tế thì năm đầu c e bảo đi học ko có tiền lương e dùng để sinh hoạt và có công việc gia đình. Sau khi cưới được 6,7 tháng chúng e đi khám thì chồng e yếu tinh trùng vc e chạy vạy thuốc men. Khó khăn thì không có gj đáng nói cả vc vẫn gọi điện nc với nhau thường xuyên tuy nhiên cũng có nhìu lúc xảy ra xích mích. Tình cảm e dành cho c và gđ không hề thay đổi. Nhưng kể từ khi c e về nhận công tác một thời gian thì e thấy thái độ a đối vỡi e không như cũ vc thường xuyên cãi vã nhau. E rất bực và ức chế. Mặc dù c e vẫn nói yêu e nhưng e không tin tưởng vì những biểu hiện của a ấy. Thứ nhất a ấy ít gọi điện cho e, kỷ niệm ngày cưới cũng ko nhớ, ko add face của vợ và luôn vào mạng zalo nhưng không hề nc với v. Sn e a cũng ko nhớ. Luôn nói e đối xử a thế nào a trả lại e thế. Chuyện quan hệ vc cũng vậy. E cảm tưởng a tránh e được lúc nào tốt lúc ấy. A về thì lảng vảng tranh thủ ngủ và đi chơi hoặc xem phim thật khuya khi e đi ngủ rồi thì a vào. Hôm mùng 2/9 vừa rồi e bảo xuống chỗ a và tranh thủ đem luôn quần áo luôn cho a nhưng a bảo ko cần gửi ô tô cho a cũng đc. E rất ức chế nhưng rùi e cũng đi gửi. A đi cả tháng về một lần nhưng ko bao h vồn vã với e cả. Có lần a nói về gần tuần một lần. Hoặc a làm cho có nghĩa vụ thui. E thật sự rất buồn và bế tắc. C đi vắng con ko có lủi thủi moitj mình mà tc c dành cho mình như thế. Hôm nay cũng là sinh nhật e a cũng ko nhớ. E nói rất nhiều lần là nếu ko có tình cảm thì a nói luôn để e giải phóng cho a nhưng a lại nói a rất yêu vợ và cần v. Nhưng cảm tưởng a chỉ nói mồm vậy thôi. E rất chán hãy cho e xin lơif khuyên với ạ. E xin cảm ơn các a c.