Cuộc sống sau khi ly hôn sẽ thế nào? Mong các mẹ đã và đang có kinh nghiệm chia sẻ với mình...
Mình đang rất chán nản và muốn ly hôn. Không phải mình không cố gắng và nhẫn nhịn mà mình đã cố gắng chịu đựng lâu lắm rồi, ngay từ lúc mới kết hôn.
Chồng mình nhìn bề ngoài thì là người chồng ổn, công việc ổn định, thương vợ con và không có tính lăng nhăng. Nhưng cuộc sống vợ chồng của mình không hòa hợp. Chồng mình rất ít nhu cầu chuyện đó và mỗi lần làm chỉ qua loa cho xong. Nhiều lần mình đã nói chuyện với chồng nhưng đâu vẫn vào đấy. Cũng may nhờ có thuốc thang mà sau mấy năm lấy nhau chúng mình có 1 đứa con trai. Con ngoan và dễ thương. Mình đã tự nhủ sẽ vì con mà sống vậy mà vẫn khó có thể chịu nổi.
Chồng mình ngày càng không có chí tiến thủ, đang có công việc tốt thì lại muốn làm việc nhàn hạ để có thời gian lo chuyện khác. Chuyện vợ chồng hầu như không có, mỗi lần mình có nhu cầu anh ấy luôn tìm cách né tránh. Nếu có làm thì cũng qua loa cho xong nên mỗi lần như thế mình rất khó chịu.
Vợ chồng mình còn chưa có nhà đang phải ở nhờ nhà bà ngoại. Chồng mình cũng chỉ như khách qua đường, sáng đi tối về ăn xong rồi ngủ. Mẹ chồng hứa lên hứa xuống sẽ cho tiền mua nhà (ông bà có nhiều tiền đủ để cho con trai mua nhà), nhưng chỉ hứa có thế. Vừa rồi chồng mình có mối đầu tư nhưng vì còn ít tiền nên mời bà vào cùng đầu tư. Chồng mình nói vối mình sẽ xin ông bà cho vay đầu tư rồi sau đó trả gốc còn lãi bọn mình lấy. Thế mà đùng một cái mình mới biết chả có chuyện đó, tiền bà vẫn của bà, nhà mình cũng chả nhờ được gì.
Chuyện vợ chồng thì hầu như chả có, nhà cửa thì không cứ phải nhờ bố mẹ đẻ. Mình cảm thấy thật buồn chán và tủi thân. Với bạn bè mình vẫn luôn phải giả vờ là người vợ hạnh phúc, có chồng tốt, con ngoan. Nhưng không mấy ai biết hoàn cảnh thật của mình. Mới đây mẹ mình biết, mẹ mình lo lắng cho sức khỏe của mình. Bà nói nếu cứ thế này chắc mình sẽ rất khổ sở và bị nhiều bệnh. Ngoại tình thì mình không muốn, gia đình mình gia giáo mình không thể phá hoại danh tiếng của gia đình được. Hơn nữa mình thấy có lỗi với con. Mình yêu con rất nhiều. Nhưng cứ mãi thế này mình không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Mình muốn ly dị để làm lại. Nhưng mình lại sợ không biết rồi cuộc sống sau hôn nhân sẽ thế nào? Công việc của mình cũng tạm ổn lương đủ tiêu. Mình cũng được học hành tử tế, trước đã từng làm công ty nước ngoài nhưng vì muốn có điều kiện chăm sóc con cái và gia đình nên mình xin vào nhà nước. Về tuổi thì mình sắp bước sang tuổi 36 rồi, có quá già để làm lại hay không? Liệu 1 bà mẹ đơn thân có thể tìm lại hạnh phúc thực sự hay chỉ qua đường thôi, mình thật sự không muốn thế. Mình muốn được làm mẹ và làm người vợ. Khổ sở quá, chả nhẽ cứ tiếp tục chịu đựng thế này? Có mẹ nào có kinh nghiệm cho mình chút tư vấn và khuyên bảo với. Mình đã cố gắng lắm rồi nhưng sao ngày càng thấy mệt mỏi, đau đơn cả về thể xác lẫn tinh thần thế này.